Nếu từng ghé thủy cung tại VinWonders Nha Trang trong thời gian gần đây, nhiều du khách có lẽ đã nghe đến cái tên "Tiên cá béo" - nhân vật đặc biệt khiến khán giả liên tục reo hò mỗi khi xuất hiện dưới làn nước xanh.
Đằng sau biệt danh gây tò mò ấy là Lê Nguyên Phong, sinh năm 2005, hiện đang sinh sống và làm việc tại Nha Trang.

"Tiên cá béo" là cái tên đang khuấy đảo thủy cung mùa hè năm nay - Ảnh: NVCC
Tiên cá béo: "Phải đeo chì để tránh bị nổi lên hoài"
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Cười, Phong cho biết biệt danh "Tiên cá béo" xuất hiện từ những ngày đầu tiên anh biểu diễn tại thủy cung vào ngày 6-2 năm nay. Thay vì khó chịu hay tự ái, chàng trai trẻ lại cảm thấy thích thú.
"Mọi người gọi mình là Tiên cá béo, mình thấy rất vui. Điều vui hơn nữa là khán giả nhớ tới mình, hò hét cổ vũ và cười thật nhiều khi xem biểu diễn. Mình muốn mỗi khi khách ra về vẫn còn nhớ đến Tiên cá béo", Phong chia sẻ.
Cơ duyên đến với nghề cũng khá bất ngờ. Trước đây, Phong từng làm công việc lặn ngắm san hô. Trong một lần tình cờ thấy thông tin tuyển diễn viên tiên cá với yêu cầu khá đặc biệt là cần một "tiên cá béo", anh quyết định thử sức.
"Tôi thấy lạ nên đăng ký thử. Quá trình tuyển chọn phải kiểm tra kỹ năng lặn, khả năng biểu cảm, độ hài hước và cách tương tác với khán giả. May mắn là tôi được chọn", anh kể.

Nguyên Phong từng có thời gian làm thợ lặn trước khi bén duyên làm "Tiên cá béo" - Ảnh: NVCC
Khác với hình ảnh tiên cá thường gắn liền với vóc dáng săn chắc như người mẫu, Phong lại chọn biến ngoại hình đầy đặn của mình thành điểm nhấn riêng.
"Nhiều người nghĩ tiên cá phải thật đẹp, thật gầy. Còn tôi muốn mang đến một chàng tiên cá vui vẻ, hài hước và mới mẻ hơn. Tôi không lo người khác chê ngoại hình của mình. Ngược lại, tôi thấy đó là điều đặc biệt nhất của bản thân", chàng trai 21 tuổi nói.
Theo Phong, điều anh mong muốn không phải là trở thành tiên cá đẹp nhất mà là tiên cá mang lại nhiều tiếng cười nhất.
"Tôi muốn truyền cảm hứng cho mọi người rằng đừng tự ti về ngoại hình. Đôi khi chính điều khác biệt lại là thứ khiến người khác nhớ đến mình".
Tuy nhiên phía sau những màn tung tăng dưới nước là công việc không hề nhẹ nhàng. Mỗi ngày, Phong biểu diễn ba suất vào lúc 9h30, 11h30 và 14h. Công việc đòi hỏi khả năng nín thở trong thời gian dài, kiểm soát biểu cảm liên tục dưới nước và luôn phải nghĩ ra những động tác hài hước để tương tác với khán giả.
Những màn trình diễn của "Tiên cá béo" đem lại nhiều tiếng cười cho khán giả - Video: NVCC
Anh cũng tiết lộ một khó khăn khá đặc biệt. "Do mình hơi béo nên rất khó chìm xuống nước. Khi biểu diễn phải đeo thêm chì để giữ cơ thể ổn định, nếu không sẽ cứ nổi lên hoài", anh cười.
Trang phục biểu diễn cũng được đặt may riêng bởi hầu như không có sẵn kích cỡ phù hợp. Toàn bộ chi phí này đều do anh tự chi trả. Điều khiến Phong hạnh phúc nhất không phải những lượt xem trên mạng xã hội mà là khoảnh khắc được nhận ra ngoài đời.
Có lần đi cáp treo cùng du khách, anh vô tình nghe thấy mọi người nhắc đến "Tiên cá béo" và dành cho mình những lời khen ngợi. Dù không lên tiếng, anh vẫn thầm vui trong lòng.

Chân dung của "Tiên cá béo" Lê Nguyên Phong ở đời thực - Ảnh: NVCC
Về những bình luận trái chiều trên mạng, Phong tỏ ra khá thoải mái: "Tôi không quá để ý. Ai thích thì xem, ai không thích thì cũng có quyền nhận xét. Điều quan trọng là mình vẫn mang được niềm vui cho những người yêu mến mình".
Với chàng trai 21 tuổi, mỗi ngày được xuống nước, được nghe tiếng cười của du khách và được sống với công việc mình yêu thích đã là một niềm vui lớn. Có lẽ vì thế mà giữa rất nhiều nàng tiên cá xinh đẹp hay chàng tiên cá lực lưỡng trong thủy cung, "Tiên cá béo" vẫn có cách riêng để khiến khán giả nhớ mãi sau khi rời khỏi bể kính.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận