
Djokovic đạp xe để "tăng cảm giác phấn khích" khi thi đấu ở Roland Garros - Ảnh: Reuters
Novak Djokovic đã có chiến thắng 3-0 (6-3, 6-2, 7-6) trước tay vợt chủ nhà Corentin Moutet ở vòng 2 Roland Garros. Anh đang hướng đến danh hiệu Grand Slam thứ 25, đồng thời là chức vô địch thứ 101 trong sự nghiệp.
Sau trận đấu trên, tay vợt Serbia "bật mí" bí quyết giúp anh sung sức khi bước vào các trận đấu trên sân đất nện ở Paris.
Djokovic nói: "Ban tổ chức Roland Garros rất tử tế, tặng tôi một chiếc xe đạp. Vì vậy tôi đã sử dụng nó lần đầu tiên vào hôm qua. Tôi chạy quanh khu vực Khải Hoàn Môn và thấy xe cộ chạy khắp nơi. Đó là một trải nghiệm rất phấn khích và thật tuyệt vời khi ngắm Paris từ... xe đạp".
Djokovic "khởi động" cho Roland Garros 2025 bằng danh hiệu thứ 100 trong sự nghiệp tại Geneva cách đây một tuần. Anh hiện tại vẫn đang chơi tốt, dù phải đối mặt với tình trạng phồng rộp ở chân.
Nói với AFP, Djokovic cho biết: "Sau trận đấu, tôi mất gần một giờ để xử lý vết phồng rộp và tình trạng chảy máu ở chân của mình. Họ phải tiêm thuốc và rút máu ra, rồi tiêm thứ gì đó để làm khô vết phồng rộp. Đó thực sự không phải là một quá trình dễ chịu. May mắn là sau những trận đấu ở Grand Slam, chúng tôi sẽ có một ngày nghỉ ở giữa. Tôi nghĩ việc phục hồi không phải là vấn đề lớn đối với tôi".
Ở vòng 3 Roland Garros 2025, Djokovic sẽ gặp đối thủ người Áo Filip Misolic.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận