
Coco Gauff như muốn hỏi HLV sao không có vợt trong túi tại Roland Garros.
Ngay trước giờ thi đấu tại Roland Garros (Pháp mở rộng), tay vợt Coco Gauff đã khiến khán giả trên sân Court Philippe-Chatrier một phen "cười nghiêng ngả" vì… quên mang vợt. Sau đó, tay vợt người Mỹ bối rối nhìn về khu kỹ thuật, nơi ban huấn luyện đang ngồi, rồi giơ chiếc túi trống rỗng lên như muốn hỏi: "Ủa, vợt đâu rồi?".
Rất may, một cậu bé nhặt bóng đã kịp thời "giải cứu" tình hình. Cậu chạy nhanh vào sân và mang ra 5 cây vợt cho cô.
Sau trận đấu, Coco Gauff hài hước kể lại: "Tôi đã nghĩ rằng vợt nằm trong túi vì khi cầm thấy khá nặng. Nhưng thực tế là bên trong túi chỉ có đồ uống và các vật dụng khác, còn vợt thì lại không có. Trước đây, huấn luyện viên của tôi luôn sắp xếp vợt vào túi trước mỗi trận. Ông ấy thích dùng vợt mới mỗi ngày. Tôi thì không quan tâm, cầm vợt nào chơi cũng được, kể cả tay cầm nó dơ".
Dù khởi đầu có phần không suôn sẻ ở khâu hậu trường chuẩn bị, nhưng Coco Gauff vẫn thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch US Open 2023. Cô kiểm soát hoàn toàn trận đấu và dễ dàng đánh bại Olivia Gadecki với tỉ số 2-0 (6-2, 6-2).
Coco Gauff đang khát khao chinh phục danh hiệu Grand Slam đầu tiên ở nước Pháp. Năm 2022, cô từng lọt vào chung kết Roland Garros nhưng để thua trước Iga Swiatek.
Coco Gauff không phải là tay vợt đầu tiên quên mang vợt ra sân tại một giải đấu lớn. Cựu tay vợt số 1 thế giới Caroline Wozniacki, hiện là bình luận viên tại Roland Garros, cũng từng rơi vào tình huống tương tự trong quá khứ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận