
Naomi Osaka dừng bước ngay vòng 1 giải Roland Garros 2025 - Ảnh: REUTERS
Cựu số 1 thế giới người Nhật Naomi Osaka đã kể về một trải nghiệm đáng quên chỉ vài ngày trước khi bước vào giải Roland Garros (Pháp mở rộng). Cô gọi đó là "ám ảnh lớn nhất" trong sự nghiệp: kiểm tra doping lúc trời chưa sáng.
"Thành thật mà nói, tôi không biết mình có được phép nói thoải mái về chuyện này không. Nhưng với tôi, mấy lần kiểm tra doping thật đáng sợ. Họ luôn đến lấy máu và nước tiểu. Nghe thì hơi gớm, nhưng sự thật là vậy", Naomi Osaka - hiện 27 tuổi - chia sẻ trong cuộc họp báo.
Ngôi sao 4 lần vô địch Grand Slam còn tiết lộ một chi tiết khá đặc biệt: các nhân viên y tế rất khó tìm thấy tĩnh mạch của cô.
"Có lần, một người nói với tôi là do tôi là người Nhật nên mới khó tìm ven đến vậy. Không biết có đúng không nữa. Họ đến lúc 5h sáng và 'chích' vào tôi nhiều lần", Naomi Osaka kể. "Họ thường thử ba lần. Nếu không được, lại bảo: 'Xin lỗi, cho tôi thử tay kia nhé'. Tôi luôn phải nhắc: 'Tay phải là tay thi đấu, làm ơn thử tay trái'".
May mắn là lần thử máu mới nhất không để lại cho Naomi Osaka những vết bầm tím như năm ngoái.
"Năm ngoái họ cũng đến lúc 5h sáng và cô nhân viên hôm đó không tìm thấy ven của tôi. Tôi bị bầm tím nặng ở cánh tay trong thời gian dài. Lần này may là không phải cô ấy", Naomi Osaka kể lại. "Và ơn trời, lúc họ đến thì tôi cũng đang cần vào nhà vệ sinh nên mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ".
Trong khi đó, tay vợt người Anh Emma Raducanu cũng đồng cảm: "5h hay 6h sáng, cơ thể chưa đủ nước, máu không lấy ra được mà họ vẫn cứ thử tiếp. Khó chịu thật sự, nhưng chúng tôi phải chấp nhận vì luật là luật".
Dù không thoải mái với chuyện xét nghiệm bất thình lình, Naomi Osaka vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp trong thái độ - nhưng rõ ràng việc bị "ghé thăm" lúc bình minh không phải là khởi đầu lý tưởng cho chiến dịch Roland Garros của cô. Và Naomi Osaka đã thua ngược 1-2 trước Paula Badosa ngay vòng đầu tiên Roland Garros năm nay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận