
Damir Dzumhur thắng trận ở Roland Garros mà không hay biết - Ảnh: REUTERS
Ở vòng 2 Roland Garros 2025, Damir Dzumhur giành chiến thắng trước tay vợt chủ nhà Giovanni Mpetshi Perricard sau bốn ván, với tỉ số 3-1 (7-6, 6-3, 4-6, 6-4). Nhưng điều gây chú ý không phải là kết quả, mà là phản ứng đầy bất ngờ của anh khi trận đấu kết thúc.
Trận đấu khép lại sau bàn thứ 10 của ván 4, khi Mpetshi Perricard đánh bóng ra ngoài và Dzumhur có chiến thắng chung cuộc.
Tuy nhiên, thay vì ăn mừng, tay vợt ba lần vô địch ATP Damir Dzumhur lại tiếp tục chuẩn bị cho lượt giao bóng tiếp theo vì không nhận ra trận đấu đã kết thúc.
Phải mất vài giây, tay vợt 33 tuổi này mới nhận ra rằng mình đã thắng. Anh liền chạy đến lưới bắt tay đối thủ và vẫy tay xin lỗi khán giả trên sân.
Phát biểu sau trận đấu, Damir Dzumhur nói: "Tôi thực sự cảm thấy căng thẳng từ khi để thua ván thứ ba. Sang ván thứ tư, áp lực vẫn rất lớn. Thật sự tôi không biết mình đang giao bóng để giành chiến thắng. Nhưng cũng có lẽ vì vậy mà tôi thi đấu thoải mái hơn".
Chiến thắng này giúp Dzumhur có lần thứ ba lọt vào vòng 3 Roland Garros, sau các năm 2015 và 2018. Đây cũng là thành tích tốt nhất của anh tại giải đấu này trong suốt bảy năm qua. Ở vòng đấu tiếp theo, anh sẽ gặp thử thách rất lớn khi đối đầu với nhà đương kim vô địch Carlos Alcaraz.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận