Harry Maguire chơi bóng cùng trẻ em trên đường phố - Nguồn: X
Sau thất bại 0-1 trước ASEAN All Stars, Man Utd đã lên đường sang Ấn Độ để tiếp tục chuyến lưu diễn thương mại của mình. Trong đó, trung vệ Harry Maguire là một trong những ngôi sao được săn đón nhất của Quỷ đỏ.
Hậu vệ nổi danh là "diễn viên hài" này đắm mình trong nền văn hóa địa phương. Anh tạo dáng trước khách sạn Taj Mahal để chụp ảnh "tự sướng" và thoải mái dùng món Vada Pav (một loại bánh kẹp chay, bao gồm khoai tây chiên giòn, ớt và các loại xốt) ở thành phố Mumbai. Đồng thời anh cũng dành thời gian chơi bóng đá với trẻ em trong thành phố.
Harry Maguire hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ có cầu thủ Ấn Độ thi đấu ở Giải ngoại hạng Anh (Premier League). Harry Maguire nói: "Tôi biết cricket là môn thể thao phổ biến bậc nhất ở Ấn Độ. Nhưng tôi cũng biết người Ấn Độ rất mê bóng đá. Tôi đã nói chuyện với rất nhiều người kể từ khi tôi đến đây. Họ đều biết đến Ngoại hạng Anh. Thật tuyệt vời khi chúng tôi có được sự ủng hộ này và tôi tin rằng nền bóng đá của Ấn Độ sẽ tiếp tục phát triển. Hy vọng sẽ có những cầu thủ Ấn Độ thi đấu ở Ngoại hạng Anh trong tương lai".
Ngôi sao 32 tuổi này đã cùng Man Utd trải qua một mùa giải đầy thất vọng mùa này. Anh cam kết sẽ thể hiện tốt hơn ở mùa giải sắp tới để giúp Quỷ đỏ lấy lại niềm tin của người hâm mộ.
Harry Maguire cho biết: "Năm nay rõ ràng là một mùa giải khó khăn với Man Utd. Nhưng tôi chắc chắn mùa giải tới sẽ rất khác. Sẽ có rất nhiều thay đổi vào mùa hè, một số cầu thủ sẽ ra đi và hy vọng những người mới sẽ đến".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận