
Man Utd đã thua Tottenham 0-1 ở chung kết Europa League - Ảnh: REUTERS
Mùa giải u ám của Man Utd khép lại bằng thất bại 0-1 trước Tottenham ở chung kết Europa League, cùng nguy cơ kết thúc ở vị trí thứ 17 Ngoại hạng Anh - điều chưa từng xảy ra trong nhiều năm qua. Và lần đầu tiên kể từ mùa 2014-2015, "Quỷ đỏ" sẽ vắng mặt hoàn toàn ở các sân chơi châu Âu mùa sau.
Không dừng lại ở đó, Sir Jim Ratcliffe - người đang nắm quyền điều hành thể thao tại Man Utd - thẳng thắn đề cập tới tình hình tài chính "báo động đỏ". Giá cổ phiếu sụt tới 60%, và câu lạc bộ được cho là sắp vi phạm quy tắc lợi nhuận và bền vững (PSR) của Ngoại hạng Anh. Việc không được dự Champions League cũng khiến Man Utd mất thêm khoảng 100 triệu bảng doanh thu.
Trong bối cảnh đó, truyền thông Anh cho biết toàn bộ đội hình hiện tại đều sẵn sàng ra đi trong mùa hè - kể cả đội trưởng Bruno Fernandes. Cầu thủ người Bồ Đào Nha phát biểu sau trận thua Tottenham: "Tôi luôn nói tôi sẽ ở lại đến khi câu lạc bộ nói với tôi rằng đã đến lúc chia tay. Nếu họ nghĩ rằng đã đến lúc để chia tay vì lý do tài chính hay bất cứ điều gì, thì đó là bóng đá".
Tuy nhiên, việc thu lại khoản tiền khổng lồ mà đội bóng đã chi cho dàn sao hiện tại có vẻ như là điều... không tưởng.
Theo Transfermarkt, chỉ còn hai tân binh là Diogo Dalot (tăng từ 19 triệu bảng lên 30 triệu bảng) và Noussair Mazraoui (17 triệu bảng lên 27 triệu) có giá trị tăng. Phần còn lại đều... lao dốc không phanh.
Những cái tên có mức "bốc hơi" mạnh nhất gồm: Harry Maguire (từ 85 triệu bảng còn 13 triệu bảng), Antony (từ 85 triệu bảng xuống 17 triệu bảng), Casemiro (từ 70 triệu bảng còn 10 triệu bảng), Jadon Sancho (từ 73 triệu bảng còn 26 triệu bảng),…
Ngay cả những cái tên tưởng như là điểm sáng như Amad Diallo, dù tỏa sáng trong trận chung kết Europa League, cũng giảm từ 37 triệu còn 34 triệu bảng.
Ba tài năng trưởng thành từ học viện - Kobbie Mainoo (47 triệu bảng), Rashford (42 triệu bảng) và Garnacho (38 triệu bảng) - không được tính vào số liệu sụt giảm vì không phải là bản hợp đồng chuyển nhượng.
Giữa thời điểm khủng hoảng toàn diện cả chuyên môn lẫn tài chính, Man Utd có lẽ đang đối mặt với "mùa thanh lý" lớn nhất trong lịch sử hiện đại của họ. Vấn đề chỉ còn là: ai sẵn sàng mua những "cầu thủ mất giá" ấy?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận