
Trên trán Son Heung Min in hằn vết đập của chiếc cúp Europa League.
Chiến thắng 1-0 trước Man Utd ở chung kết Europa League đã giúp Tottenham chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 17 năm. Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, Son Heung Min và đồng đội ăn mừng cuồng nhiệt tại sân San Mames.
Nhưng trong lúc phấn khích, đội trưởng Tottenham đã gặp chấn thương ở trán. Trong video được chia sẻ từ tài khoản X của câu lạc bộ, siêu sao người Hàn Quốc hất tóc ra, để lộ vết đỏ trên trán và vui vẻ nói: "Hãy nhìn xem! Tôi nâng chiếc cúp, nhưng có ai đó đẩy tôi, khiến tôi đập đầu vào chiếc cúp!".
Trước tình huống hài hước này, người hâm mộ nhanh chóng châm biếm anh: "Điều này cũng dễ hiểu vì anh ấy chưa có kinh nghiệm cầm cúp". Một người khác nói: "Vết sẹo này sẽ là kỷ niệm khó quên với anh ấy". Người hài hước thì để lại bình luận: "Bị cúp đập vào đầu nhưng anh ấy không thấy đau mà còn rất vui vẻ nữa, haha!".
Trước khi bị cúp đập vào đầu, tiền đạo sinh năm 1992 này đã gặp một tình huống hy hữu khác. Anh cùng Cristian Romero và Rodrigo Bentancur không được trao huy chương dù vô địch Europa League. Nguyên nhân là do ban tổ chức không chuẩn bị đủ số lượng huy chương.
Sau khi giúp Tottenham đoạt chức vô địch, Son Heung Min còn tự nhận là "huyền thoại một ngày" khiến fan cười ngất. Anh hài hước nói: "Hãy nói tôi là một huyền thoại, tại sao không nhỉ? Chỉ hôm nay thôi. 17 năm qua, chưa lứa cầu thủ Tottenham nào làm được điều này. Đây chính là điều tôi luôn mơ ước và hôm nay, giấc mơ đã thành hiện thực. Tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới!".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận