
Novak Djokovic từ chối dùng mắt sưng húp để viện cớ cho thất bại trước Jakub Mensik - Ảnh: REUTERS
Novak Djokovic đến Miami Open với kỳ vọng giành danh hiệu ATP thứ 100 trong sự nghiệp, nhưng rốt cuộc lại ra về với một con mắt "sưng húp" và một thất bại khó tin trước Jakub Mensik - chàng trai 19 tuổi chưa từng vô địch ATP trước đó.
Trước đó, sau cơn mưa dài gần sáu tiếng, Djokovic bước ra sân với một mắt phải sưng đỏ khiến fan hoang mang và cõi mạng bùng nổ. Câu chuyện về "con mắt sưng húp" của Djokovic nhanh chóng trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội. Từ thuyết âm mưu về lời nguyền trước trận đấu đến giả thuyết về một… giấc ngủ trưa không đúng tư thế. Nhưng cuối cùng, đội ngũ Djokovic xác nhận: đó chỉ là một cái lẹo mắt (stye) - một hiện tượng viêm tuyến dầu đơn thuần nhưng đủ để gây khó chịu.
Ngay ván đầu tiên, anh phải dùng thuốc nhỏ mắt trong lúc đổi sân và mất luôn bàn giao bóng đầu tiên. Ngôi sao Serbia vẫn nỗ lực chiến đấu, nhưng đành chấp nhận thất bại với tỉ số 0-2 (6-7, 6-7) trước chàng trai trẻ đến từ CH Czech.
Novak Djokovic thua nhưng vẫn tinh tế
Trong ngày mà ngay cả thời tiết cũng không ủng hộ, Nole (biệt danh của Djokovic) đành chấp nhận kết quả: "Hôm nay đúng là một ngày kỳ lạ. Hai loạt tie-break, mưa bão, mắt thì khó chịu, đủ thứ linh tinh. Nhưng không gì có thể phủ nhận chiến thắng xứng đáng của Jakub Mensik cả".
Tuy nhiên khi được hỏi về vấn đề mắt, Djokovic quyết không tiết lộ nhiều: "Tôi không muốn tạo cảm giác mình đang viện cớ. Chỉ muốn chúc mừng Mensik. Vậy thôi!"
Một câu trả lời "đầy tính ngoại giao", nhưng ai cũng thấy rõ tay vợt Serbia gặp nhiều khó khăn trong từng pha bóng. Dù vậy, Djokovic vẫn thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối với đối thủ trẻ. Anh tiết lộ đã biết đến Mensik từ khi cậu bé này mới 15, 16 tuổi và từng mời tập luyện tại CLB của mình ở Belgrade.
"Tôi thấy rõ tiềm năng của cậu ấy từ lâu rồi. Và giờ thì không nghi ngờ gì nữa, Mensik chắc chắn sẽ còn tiến xa", Djokovic chia sẻ.
Trong khi đó, Mensik dường như vẫn chưa tin vào khoảnh khắc lịch sử của mình: "Tôi không biết phải nói gì bây giờ. Đây chắc chắn là ngày tuyệt vời nhất trong đời tôi! Tôi đã bắt đầu sự nghiệp với ước mơ được thi đấu với Djokovic. Và giờ thì tôi không chỉ đấu với anh ấy mà còn thắng nữa!".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận