Lẩu Thập Cẩm

Dân mạng dậy sóng vụ thanh niên thả bánh mì xuống biển cho Mèo Béo

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 14:44 | 10/05/2024

Không ít TikToker được cho là 'dựa hơi' vụ việc Mèo Béo khi thả bánh mì hay nước ngọt xuống biển, hồ để cầu nguyện cho nam thanh niên.

TikTok những ngày qua rần rần câu chuyện Mèo Béo, nickname của một anh chàng họ Lưu sinh năm 2003, quê Hồ Nam, Trung Quốc. Thậm chí, độ nóng còn lan tỏa sang Facebook cùng những nền tảng mạng xã hội khác, từ khóa "Mèo Béo" cũng trở thành "hot search". 

Thế nhưng, câu chuyện cảm động dần chuyển sang... "cảm lạnh" khi nhiều video tưởng nhớ xuất hiện, khiến dân tình chỉ muốn "bệnh viện vào cuộc" ngay và luôn!

Một cô gái trẻ đã mua khá nhiều đồ ăn, thức uống cho vào hộp các tông rồi thả xuống hồ Tây. Trong khi đó, một anh chàng khác thì đặt bánh mì hamburger trên bờ sông nhân tạo trong một khu dân cư nổi tiếng ở Hà Nội. Chưa dừng ở đó, một thanh niên đem túi đựng các món thức ăn nhanh đặt trên biển Nha Trang để... tưởng nhớ một người đã mất ở Trung Quốc.

Bình luận

Bình luận "mong bệnh viện sớm vào cuộc" của một netizen nhận được nhiều lượt tương tác.

Mèo Béo trở thành tâm điểm của những màn "dựa hơi"

Nhiều cư dân mạng khẳng định chắc nịch: "Đây là câu view, câu like". Hành động này được cho là phản cảm khi "dựa hơi" một câu chuyện đã xảy ra ở nước bạn. Không ít người cũng cho rằng việc tưởng nhớ này là vô nghĩa, "làm trò tào lao" chỉ vì lợi ích cá nhân.

Chưa kể, việc thả đồ ăn xuống hồ, biển còn gây lãng phí thực phẩm, ô nhiễm môi trường và khổ cho người dọn dẹp vệ sinh.

Số khác khuyên giới trẻ nên có những việc làm có ích cho xã hội, gia đình và chính bản thân mình thay vì những việc "câu view" hay "đu trend" bất chấp như trên.

Cũng liên quan đến vụ việc "Mèo Béo", McDonald's Việt Nam phải lên tiếng xin lỗi vì "dựa hơi" câu chuyện thương tâm của chàng trai si tình để quảng cáo sản phẩm của mình. Thương hiệu này tung ra dòng chữ "Không thích ăn rau thì ăn gà dính phô mai BBQ" trên ứng dụng đặt đồ ăn trực tuyến.

Ngay lập tức, McDonald's Việt Nam đã nhận "cơn mưa" phẫn nộ từ cư dân mạng cùng nhiều bình luận "tẩy chay" nhãn hàng.

"Mèo Béo" là ai?

Câu chuyện về chàng trai trẻ 21 tuổi (quê gốc ở Hồ Nam, Trung Quốc) đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Nam thanh niên đang sống bằng nghề "cày game thuê" cho người khác.

Anh chàng hẹn hò qua mạng suốt 2 năm với một cô gái tên Đàm Trúc (27 tuổi, sống ở Trùng Khánh). Suốt thời gian yêu, Đàm Trúc thường hỏi bạn trai về tiền bạc. "Mèo Béo" vì quá yêu bạn gái nên chuyển hết tất cả số tiền kiếm được cho Đàm Trúc, hơn 510.000 nhân dân tệ (khoảng 1,8 tỉ đồng), để cô tiêu xài cá nhân và mở tiệm hoa.

Về phần mình, anh chàng thường chỉ ăn uống qua loa và tập trung "cày game thuê" để có tiền gửi cho bạn gái. Thậm chí, "Mèo Béo" còn không đủ tiền để mua một phần đồ ăn đàng hoàng.

Đàm Trúc bất ngờ đòi chia tay, trong khi "Mèo Béo" đang chuẩn bị cầu hôn cô trong tháng 5. Vì nhận quá nhiều phũ phàng, nam thanh niên nhảy sông Dương Tử. Trước khi quyết định dại dột, anh chàng si tình đặt mua 760 bông hoa tượng trưng cho 760 ngày yêu nhau, gửi kèm 66.666 nhân dân tệ (hơn 230 triệu đồng), cùng lời nhắn "tự nguyện chuyển".

Câu chuyện được chị gái của "Mèo Béo" phát hiện. Cô quyết định đăng đàn lên mạng xã hội và khiến netizen Trung Quốc lẫn nhiều quốc gia khác "dậy sóng", trong đó có Việt Nam.

Cải trang thành Cải trang thành 'tóc vàng hoe' để tránh bị tóm Dân mạng dậy sóng vụ thanh niên thả bánh mì xuống biển cho Mèo Béo- Ảnh 3.'Bạn sẽ chọn gặp gấu hay gặp đàn ông?' Dân mạng dậy sóng vụ thanh niên thả bánh mì xuống biển cho Mèo Béo- Ảnh 4.'Tiểu tam' sinh con từ phôi đông lạnh để đòi thừa kế
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm