Lẩu Thập Cẩm

Cụ ông sống lại sau khi xe cứu thương vấp ổ gà

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 16:00 | 16/01/2024

Cụ ông 80 tuổi bỗng chốc sống lại khi đang di chuyển bằng xe cứu thương đến nơi tổ chức tang lễ.

Cụ ông Darshan Singh Brar (ở bang Haryana, Ấn Độ) được các bác sĩ xác nhận qua đời sau 4 ngày phải thở máy. Theo hồ sơ bệnh án, cụ được chẩn đoán bị nhiễm trùng, khiến căn bệnh tim trở nặng nghiêm trọng.

Phía bệnh viện thông tin rằng cụ ông đã qua đời vào 9 giờ sáng ngày 11-1. Vì thế, gia đình đã thuê xe cứu thương để đưa thi thể đến Nising, nơi sẽ diễn ra tang lễ, cách bệnh viện khoảng 100km.

Cụ ông Darshan Singh Brar sống lại sau khi xe cứu thương vấp phải ổ gà.

Cụ ông Darshan Singh Brar sống lại sau khi xe cứu thương vấp phải ổ gà.

Cụ ông sống lại như một "phép màu"

Ông Balwan Singh, một người cháu của cụ Darshan, kể lại "phép màu" khiến ông mình sống lại: "Cả gia đình đã tập trung ở nơi tổ chức tang lễ. Mọi người cũng đã chuẩn bị củi để hỏa tang. 

Một chiếc lều được dựng lên và thức ăn đã sẵn sàng phục vụ cho những ai đến đưa tang. Tuy nhiên, chiếc xe cứu thương bị vấp ổ gà trên đường đi. Lúc này, anh trai của tôi phát hiện tay ông động đậy".

Người đàn ông nhanh chóng kiểm tra mạch và yêu cầu tài xế tìm đường đến bệnh viện gần nhất. Cụ ông được các bác sĩ xác nhận vẫn còn sống, nhưng đang trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ cũng không rõ cụ ông đã thực sự chết trước đó hay không.

Sau khi được chuyển viện, các bác sĩ điều trị cho cụ ông Darshan cho biết cụ đã không cần tới sự hỗ trợ của máy thở. Tuy nhiên, vẫn đang trong tình trạng phải theo dõi sát sao.

Báo cảnh sát bị mất cắp chiếc bình ngọc vừa lấy trộmBáo cảnh sát bị mất cắp chiếc bình ngọc vừa lấy trộm Yêu không được thì treo biểu ngữ tố bạn gái cũ ngoại tìnhYêu không được thì treo biểu ngữ tố bạn gái cũ ngoại tình Nam sinh tìm mẹ đang nhặt ve chai để khoe giấy khenNam sinh tìm mẹ đang nhặt ve chai để khoe giấy khen
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm