Lẩu Thập Cẩm

Nam sinh tìm mẹ đang nhặt ve chai để khoe giấy khen

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 19:36 | 09/01/2024

Bức ảnh chụp Thành Trung cùng mẹ cười rạng rỡ bên tấm giấy khen lan truyền rộng khắp trên mạng xã hội. Nhiều netizen chia sẻ rằng họ đã "vui lây" khi biết câu chuyện.

Bà Phạm Thị Thanh Vân hạnh phúc khi cầm trên tay giấy khen của "con trai cưng"

Bà Phạm Thị Thanh Vân hạnh phúc khi cầm trên tay giấy khen của "con trai cưng"

Những ngày cuối năm, mạng xã hội không chỉ tràn ngập ảnh countdown, mà còn có những tấm hình chụp Phạm Thành Trung (nam sinh viên Học viện Hành chính quốc gia, Hà Nội) cùng mẹ của mình. Bên tấm giấy khen, ai cũng rạng rỡ và tràn đầy cảm xúc.

Nam sinh bất ngờ vì câu chuyện được lan tỏa

Phạm Thành Trung hiện đang học năm 2 khoa quản lý xã hội, ngành du lịch, Học viện Hành chính quốc gia. Hôm 29-12-2023, nam sinh viên 20 tuổi sau khi nhận được danh hiệu Sinh viên xuất sắc và giỏi năm học 2022 - 2023 đã nhanh chóng đi tìm mẹ mình, bà Phạm Thị Thanh Vân (50 tuổi), để "khoe".

Thành Trung cùng mẹ chụp hình bên tấm giấy khen (Ảnh NVCC)

Thành Trung cùng mẹ chụp hình bên tấm giấy khen (Ảnh NVCC)

Thành Trung nhìn thấy mẹ đang dừng ở một túi rác trên phố Giảng Võ, bạn tiến lại gần, rồi lấy giấy khen được đóng khung từ trong ba lô để tạo bất ngờ cho mẹ. Nam sinh chia sẻ: "Trên đoạn đường xe cộ đang di chuyển tấp nập, tôi chỉ tập trung vào đôi mắt của mẹ. Trong ánh mắt luôn chất chứa bao nỗi vất vả cực nhọc ấy, lúc này ánh lên sự hạnh phúc và tự hào".

Khoảnh khắc người mẹ cười thật tươi bên tấm giấy khen cùng cậu con trai đã trở nên viral trên mạng xã hội ngay sau đó. Bài đăng trên trang cá nhân của cậu thu hút hàng ngàn lượt tương tác. Nhiều nhóm cộng đồng đồng loạt chia sẻ lại câu chuyện của Thành Trung, tạo thành những chủ đề được cư dân mạng "thả tim" rần rần.

Anh chàng rất bất ngờ khi câu chuyện của mình được lan tỏa. Thành Trung cho biết bản thân là người sống tình cảm, nhờ thời gian sống ở chùa và ở nhà song song. Nam sinh cũng thường xuyên tâm sự với bố mẹ, và chưa từng giấu giếm hay xấu hổ về công việc hằng ngày của đấng sinh thành. Ngược lại, cậu cho rằng đó là sự tự hào để bản thân cố gắng từng ngày.

"Từ lúc câu chuyện bản thân được lan tỏa, tôi càng nhận ra chính mình cần nỗ lực hơn nữa, ngay từ thời điểm này để đáp lại sự yêu quý của mọi người. Tấm giấy khen không chỉ là dấu mốc, mà còn là động lực để tôi toàn tâm toàn ý hơn trong việc học, bên cạnh mục tiêu trở thành một bình luận viên thể thao", Thành Trung tiết lộ.

Tuyển người có khả năng ăn nhiều để làm... Tôn Ngộ KhôngTuyển người có khả năng ăn nhiều để làm... Tôn Ngộ Không Hát liên tục 5 ngày để lập kỷ lụcHát liên tục 5 ngày để lập kỷ lục Chú rể mặc quần đùi, áo ba lỗ chạy bộ đến hôn trườngChú rể mặc quần đùi, áo ba lỗ chạy bộ đến hôn trường

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm