Lẩu Thập Cẩm

Công an xã Giồng Riềng gây bão khi đề nghị không hát karaoke sau 22h

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 16:53 | 03/10/2025

Theo fanpage Công an xã Giồng Riềng: 'Thật ra tiếng hát mình không thực sự hay như mình nghĩ đâu'.

Mới đây, một bài đăng trên fanpage của Công an xã Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) đang trở thành hiện tượng mạng, thu hút hàng chục ngàn lượt tương tác chỉ sau vài giờ lên sóng. Chủ đề tưởng chừng khô khan - nhắc nhở bà con hạn chế hát karaoke đêm khuya, lại được lồng ghép bằng giọng điệu dí dỏm, khiến netizen thi nhau bình luận.

Công an xã Giồng Riềng gây bão khi đề nghị không hát karaoke sau 22h  - Ảnh 1.

Thông điệp nhắc nhỏ "không ca, hát sau 22h đêm" lan rộng cõi mạng - Ảnh chụp màn hình

Từ nhắc nhở pháp luật đến "cà khịa" nhẹ nhàng về việc hát karaoke

Trong bài viết, Công an xã Giồng Riềng đưa ra đề nghị: "Sau 22 giờ đêm, bà con không hát karaoke, không mở nhạc lớn, không gây ồn ào ảnh hưởng đến sinh hoạt và giấc ngủ của hàng xóm xung quanh".

Không chỉ dừng lại ở lời khuyên, bài đăng còn dẫn chứng hẳn Nghị định 144/2021/NĐ-CP, về hành vi gây tiếng ồn, mất trật tự nơi công cộng có thể bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Kèm theo đó là số điện thoại trực ban của công an xã, để bà con báo khi có trường hợp vi phạm.

Tuy nhiên điểm khiến cộng đồng mạng bật cười lại nằm ở phần "chú thích phụ" đầy tính cà khịa dễ thương: "Thật ra tiếng hát mình không thực sự hay như mình nghĩ đâu", "Ad không có ý chê ai đâu nha… nhưng nhất là khi đã có chút men say, giọng hát sẽ khác nhiều so với lúc bình thường".

Một cú "nhắc khéo" vừa đủ lực, vừa đủ duyên, khiến thông điệp nhắc nhở trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận hơn.

Công an xã Giồng Riềng gây bão khi đề nghị không hát karaoke sau 22h  - Ảnh 2.

Nỗi kinh hoàng từ karaoke nhà hàng xóm - Tranh: BEN

Cộng đồng mạng hưởng ứng rần rần

Chỉ sau 9 giờ đăng tải, bài viết đã đạt hơn 18.000 lượt tương tác và gần 2.000 bình luận. Phần lớn người dùng bày tỏ sự thích thú trước cách truyền đạt "có tâm có tầm" của fanpage công an xã.

Một người bình luận hài hước: "Đúng, hát dở mà còn hát khuya thì nên nộp phạt gấp đôi!". Một người nữa chắc mẩm: "Sau bài đăng này, chắc ai định karaoke đêm khuya cũng phải ngại ngùng nghĩ lại".

Công an xã Giồng Riềng gây bão khi đề nghị không hát karaoke sau 22h  - Ảnh 3.

Viêm tai do bị karaoke tra tấn - Tranh: Trần Văn Thọ

Có thể thấy trong bối cảnh "ô nhiễm tiếng ồn" từ karaoke di động hay loa kéo ngày càng là vấn đề nhức nhối, cách làm của Công an xã Giồng Riềng cho thấy sự linh hoạt trong truyền thông. Thay vì chỉ khô cứng đọc luật, việc thêm chút hóm hỉnh đã khiến thông điệp lan tỏa mạnh mẽ, vừa nâng cao ý thức cộng đồng, vừa khiến người dân cảm thấy được tôn trọng và dễ tiếp thu hơn.

Một bài đăng nhỏ, nhưng thành công lớn: không chỉ giữ gìn nếp sống văn minh sau 22h, mà còn giúp netizen "gác micro" trong tiếng cười.

Công an xã Giồng Riềng gây bão khi đề nghị không hát karaoke sau 22h  - Ảnh 4.Chiếc áo lộ nội y của Ninh Dương Lan Ngọc là mốt đó mấy ní! Công an xã Giồng Riềng gây bão khi đề nghị không hát karaoke sau 22h  - Ảnh 5.Bị người yêu… đá vì đóng cảnh hôn nhiều quá Công an xã Giồng Riềng gây bão khi đề nghị không hát karaoke sau 22h  - Ảnh 6.Rộ lại phát ngôn 'Hầu hết nhà đầu tư crypto là người nghèo, muốn làm giàu nhanh'

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm