Lẩu Thập Cẩm

Chê đời thượng lưu, thiếu gia đi bụi, xài chưa tới 500 ngàn/tháng

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 11:22 | 02/10/2025

Có tới 2 bằng cử nhân, 3 bằng thạc sĩ, từng sống khắp Sydney, New York, Bắc Kinh, Paris… nhưng chàng trai này lại chọn đi bụi ở Trung Quốc, tiêu vỏn vẹn 370.000 đồng mỗi tháng.

Sinh ra trong một gia đình khá giả ở Thượng Hải, Zhao Dian theo cha mẹ sang New Zealand từ nhỏ. Dù bị cha mẹ gây áp lực nặng nề, anh vẫn miệt mài học hành, gom đủ bằng cấp hoành tráng. 

Nhưng tuổi thơ bị cha nghiêm khắc trừng phạt vì… thuận tay trái, cộng thêm mối quan hệ lạnh nhạt trong nhà khiến Zhao xem đời thượng lưu chẳng khác gì cái gông cùm.

Sau nhiều năm xa xứ, anh rơi vào cô đơn, chỉ tìm được chút ấm áp trong cộng đồng người Hoa ở nước ngoài. 

Ở Paris, Zhao nhận việc rửa bát trong một nhà hàng Trung Hoa và bất ngờ tìm thấy niềm vui. "Rửa bát có thể mang lại hạnh phúc, vậy tại sao phải chờ đợi công việc lý tưởng?", anh tự tin chia sẻ.

Chê đời thượng lưu, thiếu gia đi bụi, xài chưa tới 500 ngàn/tháng - Ảnh 1.

Zhao (bên trái) trong những ngày tháng sống trong sự bảo bọc của gia đình.

Từ bồi bàn lễ hội bia đến thiếu gia đi bụi

Theo SCMP, Zhao về lại Trung Quốc vào năm 2023, làm bồi bàn ở một lễ hội bia rồi chuyển qua làm khách sạn. Nhưng chỉ một năm sau, anh quyết định "đại nhảy vọt", đến Đại Lý (Vân Nam) và sống như một kẻ lang thang.

Lịch sinh hoạt của Zhao là dậy từ sáng vào lúc 7h, ngủ đúng 21h. Thỉnh thoảng, Zhao tìm chỗ tắm giặt ở nhà trọ. 

Anh ăn ở các quán chay miễn phí, mặc đồ cũ và duy trì chi tiêu cực tối giản, chỉ khoảng 100 nhân dân tệ/tháng (tương đương 370.000 đồng).

Chê đời thượng lưu, thiếu gia đi bụi, xài chưa tới 500 ngàn/tháng - Ảnh 2.

Zhao bắt đầu hành trình vô gia cư của mình từ năm 2024.

Toàn bộ tiền tiết kiệm cá nhân cũng chỉ khoảng 2.500 tệ (9,2 triệu đồng). Vật bất ly thân của anh là chiếc máy đọc sách, cùng những hoạt động như đi du lịch, tham gia dự án cộng đồng, tổ chức câu lạc bộ sách và tư vấn tâm lý online.

Đáng chú ý, dù đã cắt đứt quan hệ với cha mẹ giàu có ở New Zealand, nhưng Zhao vẫn giữ liên lạc với con gái 10 tuổi ở New York.

Người khen chữa lành, kẻ chê vô trách nhiệm

Sau nhiều năm lăn lộn cuộc sống, Zhao cho rằng nhiều bạn trẻ vẫn thấy lạc lõng trong môi trường giáo dục độc hại. Anh lập dự án trải nghiệm nghề nghiệp, với hy vọng giúp thế hệ trẻ sớm tìm thấy đam mê thật sự.

Chê đời thượng lưu, thiếu gia đi bụi, xài chưa tới 500 ngàn/tháng - Ảnh 3.

Zhao cảm thấy hạnh phúc với lối sống hiện tại nhưng gây tranh cãi nhiều.

Người đàn ông 32 tuổi khẳng định việc rời bỏ đời sống xa hoa để sống tối giản đã giúp anh cảm thấy viên mãn hơn. Nhưng dư luận thì chia rẽ: người thông cảm, kẻ chỉ trích.

Một số người đồng tình: "Anh ấy chọn cách đi lang thang để chữa lành tuổi thơ cô đơn, cha mẹ độc đoán, môi trường xa lạ".

Ngược lại, có người gay gắt: "Quá lý tưởng hóa. Cha mẹ đầu tư cho anh ăn học, vậy mà cắt đứt quan hệ. Lại còn lơ là trách nhiệm làm cha".

Chê đời thượng lưu, thiếu gia đi bụi, xài chưa tới 500 ngàn/tháng - Ảnh 4.Bánh trung thu lòng se điếu 'đè bẹp' bánh dẻo thị phi, dữ chưa?! Chê đời thượng lưu, thiếu gia đi bụi, xài chưa tới 500 ngàn/tháng - Ảnh 5.'Năm thế giới số 1' đang hot rần rần là gì? Chê đời thượng lưu, thiếu gia đi bụi, xài chưa tới 500 ngàn/tháng - Ảnh 6.Mẹ tìm con mất tích thì nhận được tin con là 'trùm đào lửa'
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm