Trong buổi livestream ngày 26-9 với chủ đề "Tài sản mã hóa - Thời cơ và rủi ro", Shark Bình (Nguyễn Hòa Bình) đã đưa ra nhiều nhận định khiến cộng đồng crypto "dậy sóng".
Ông cho rằng blockchain "chưa mang lại giá trị thiết thực", 99% dự án phát hành thất bại, và đặc biệt: "Hầu hết những người đầu tư vào crypto, coin… hầu hết là người nghèo, ít tiền nhưng muốn làm giàu nhanh". Theo shark, chính tâm lý "nghe coin tăng 5 lần rồi lao vào" đã khiến số đông thua lỗ nặng.

Shark Bình sở hữu nhiều phát ngôn gây sốc.
Không dừng ở đó, ông còn thẳng thừng: "Trong lĩnh vực này mà đầu tư tử tế, nghiêm túc thì chắc chắn mất. Thị trường crypto là thị trường thuần thao túng". Ông kết luận, kênh đầu tư an toàn nhất vẫn là "đầu tư vào chính bản thân mình".
Phát ngôn này nhanh chóng kéo về hàng loạt tranh luận, đồng thời tạo nên vô vàn chủ đề trên cõi mạng.
Nhiều người đồng tình với quan sát "đa số nhà đầu tư nhỏ lẻ FOMO rồi cháy tài khoản". Nhưng cũng có ý kiến phản bác, rằng vẫn có không ít cá nhân và quỹ lớn đầu tư hàng triệu đô vào Bitcoin, Ethereum với chiến lược dài hạn. Câu chữ "hầu hết là người nghèo" bị cho là khái quát hóa và dễ gây phản cảm.
Lùm xùm AntEx: khi Shark Bình bị tố ngược
Giữa lúc phát ngôn còn nóng, câu chuyện cũ về dự án blockchain AntEx lại được cộng đồng khui lại. AntEx từng gọi vốn hàng triệu USD nhưng sau đó sụp đổ, khiến không ít nhà đầu tư mất trắng. Shark Bình tự nhận mình cũng là nạn nhân vì bị "rút thảm".
Tuy nhiên một người tự xưng là cựu CTO (Giám đốc kỹ thuật) của AntEx, đồng thời từng là nhân viên của Shark Bình, lại tố ngược rằng chính ông mới là người góp vốn, nắm 40% cổ phần và điều hành toàn bộ.
Người này còn đưa ra bằng chứng email, tin nhắn và địa chỉ ví blockchain để cộng đồng truy vết dòng tiền, đồng thời khẳng định phần lớn vốn gọi được đã chuyển về công ty con của NextTech.

Hiện những ồn ào liên quan đến AntEx vẫn vây quanh Shark Bình, bất chấp ông đã có phát ngôn chính thức về vụ việc.
Phía Shark Bình phản pháo, gọi cựu CTO là "thằng đệ phản bội", cho rằng toàn bộ hệ thống đã bị người này nắm giữ và cài backdoor rút tiền. Ông khẳng định đã báo công an, nhưng do pháp luật chưa công nhận crypto nên chưa xử lý được. Hai bên hiện vẫn đấu tố qua lại trên mạng xã hội.
Giữa lúc căng thẳng chưa nguôi, phát ngôn "hầu hết nhà đầu tư Crypto là người nghèo" vì vậy càng trở nên… mỉa mai khi đặt cạnh câu chuyện AntEx. Bởi nếu đúng lời tố cáo, thì ngay cả một "cá mập" công nghệ, đầu tư nghiêm túc hàng tỉ đồng, cũng "mất sạch, mất hết" như chính ông từng nói.
Cộng đồng vì thế vừa bàn tán, vừa giễu cợt, hóa ra "người nghèo muốn giàu nhanh" đâu chỉ dừng ở nhóm công nhân viên thu nhập 7-15 triệu gom tiền đánh coin, mà đôi khi còn bao gồm cả các đại gia lừng lẫy, sẵn sàng xuống tiền triệu đô với giấc mơ blockchain.
Dù đứng ở góc nhìn nào, vụ việc cho thấy thị trường Crypto tại Việt Nam vẫn đầy rủi ro, thiếu khung pháp lý và dễ biến thành "sàn diễn" cho những xung đột lợi ích. Và bài học muôn thuở là đầu tư kiểu gì thì cũng phải tự chịu trách nhiệm với đồng tiền của mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận