Ít ai nghĩ một buổi sáng lội bùn ở chợ đồ cũ lại có thể trở thành bước ngoặt cuộc đời. Nhưng với Becky Chorlton, đó gần như là "mỏ vàng" thật sự.
Theo Metro, cách đây hơn 6 năm, vào một ngày cuối tuần tại khu chợ đồ cũ ở trường đua Exeter (Anh), Becky phát hiện chiếc áo khoác da Red Bull vintage nằm lẫn trong đống quần áo cũ dưới đất. Cô mua món đồ với giá khoảng 40 bảng Anh (hơn 700.000 đồng, theo tỉ giá hiện tại) rồi bán lại cho một cửa hàng thời trang ở London với giá gần 200 bảng (khoảng 7 triệu đồng).
Đó chỉ là một trong hàng loạt thương vụ lời gấp nhiều lần giúp Becky dần xây dựng công việc kinh doanh riêng từ những món đồ si tưởng chừng "hết thời".

Bà chủ của "đế chế" đồ si khởi nghiệp từ một lần đi mua quần áo cũ và bán được với giá hời.
Hành trình trở thành bà chủ "đế chế" đồ si của cô gái 26 tuổi
Năm 2019, Becky tốt nghiệp ngành khoa học thể thao tại Đại học Exeter. Khi ấy, cô muốn học tiếp lên thạc sĩ nhưng tài chính khá chật vật. Gia đình cũng thẳng thắn tuyên bố "ngân hàng bố mẹ chính thức đóng cửa".
Không còn cách nào khác, Becky bắt đầu mở tủ đồ cá nhân ra… thanh lý. Món đầu tiên cô bán trên Depop là một bộ đồ hai mảnh với giá 35 bảng và "bay màu" gần như ngay lập tức.
Từ bán đồ cá nhân, cô cùng mẹ rong ruổi khắp các phiên chợ đồ cũ mỗi cuối tuần, bất kể mưa nắng. Becky săn quần áo giá rẻ, mang về giặt sạch, tẩy vết bẩn, đôi khi tự khâu vá lại rồi tự làm mẫu chụp ảnh đăng bán online.
Có món đồ chỉ mua với giá 50 xu nhưng sau đó bán được 10-15 bảng. Lợi nhuận tiếp tục được Becky tái đầu tư để mua thêm hàng mới.
Căn phòng đại học của cô dần biến thành… kho đồ si mini. Becky kể giá treo quần áo chiếm gần nửa căn phòng, đến mức cô từng nhiều lần vấp phải chúng sau những buổi đi chơi tối về.

Từ một "nghề tay trái", Becky đã quyết định biến việc bán đồ si thành công việc toàn thời gian.
Nghe có vẻ "khởi nghiệp trong mơ", nhưng Becky cho biết công việc này thực tế khá cực. Muốn săn được hàng đẹp, cô thường phải dậy từ 5-6h sáng để đi chợ đồ cũ, rồi dành cả ngày giặt giũ, chụp hình và đăng bài bán hàng.
Không ít người cũng từng chỉ trích cô vì mua đồ giá rẻ rồi bán lại kiếm lời. Nhưng Becky cho rằng giá trị không nằm ở món đồ, mà ở công sức phía sau.
"Bạn phải thức dậy thật sớm, đi tìm đồ, làm sạch, chỉnh sửa rồi quảng bá sản phẩm. Tất cả đều tốn rất nhiều thời gian", cô nói.
Đại dịch COVID-19 vô tình lại trở thành cú hích lớn. Khi nhu cầu mua sắm online tăng mạnh, Becky bắt đầu nghiêm túc xây dựng thương hiệu riêng mang tên Becky's Bazaar. Chỉ trong năm đầu tập trung phát triển mạng xã hội, cô kiếm được khoảng 25.000 bảng (hơn 880 triệu đồng) dù vẫn làm bán thời gian.
Nhận thấy có thể "làm giàu" từ công việc này, sau khi hoàn thành luận văn thạc sĩ, Becky quyết định bán đồ si toàn thời gian.

Có ai ngờ, quần áo cũ lại đem về một đống tiền cho cô gái trẻ.
Hiện tài khoản Instagram của cô đã có hơn 300.000 người theo dõi, chủ yếu là khách hàng trẻ yêu thích phong cách vintage. Doanh thu mỗi năm của cửa hàng hiện vượt 150.000 bảng (hơn 5,3 tỉ đồng).
Sau vài năm tích góp, Becky cùng bạn trai mua được căn nhà ba phòng ngủ xây từ năm 1903 ở vùng tây bắc nước Anh, trị giá hơn 400.000 bảng (khoảng 1,4 tỉ đồng).
Điều thú vị là Becky không xem việc bán quần áo cũ đơn thuần chỉ để kiếm tiền. Với cô, đây còn là cách chống lại việc tiêu dùng quá mức. "Có quá nhiều quần áo trên hành tinh này. Tôi chỉ đang cố giúp chúng tìm được chủ mới", Becky nói.
Từ vài chiếc áo cũ trong tủ đồ cá nhân đến một thương hiệu thời trang có doanh thu trăm nghìn USD, hành trình của Becky cho thấy đôi khi "nghề tay trái" lại có thể mở ra cánh cửa lớn hơn nhiều người tưởng. Và biết đâu, chiếc áo cũ nằm im trong góc tủ hôm nay lại chính là viên gạch đầu tiên cho một công việc hái ra tiền ngày mai.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận