Nhân vật chính trong câu chuyện tiết kiệm đang viral khắp cõi mạng từng tốt nghiệp một trường y tại Trung Quốc. Theo SCMP, trước đó, anh dành dụm được hơn 300.000 nhân dân tệ (hơn 1,1 tỉ đồng), rồi khăn gói sang Thụy Sĩ học tiến sĩ y học. Không học bổng, không được phép đi làm thêm, anh phải tự xoay xở giữa vô vàn chi phí đắt đỏ ở trời Âu.
Để dành tiền học tiến sĩ: cứ vô tư ăn thức ăn cho mèo ư?
"Một nghiên cứu sinh ở Thụy Sĩ cần ít nhất 1.000 - 1.500 franc (khoảng 33 - 49 triệu đồng) mỗi tháng. Tôi từng thấy nhiều người bỏ cuộc vì không kham nổi đến năm thứ ba. Tôi không muốn mình cũng rơi vào cảnh đó", anh chia sẻ.

"Kẻ tằn tiện tinh quái" khiến dân tình bật ngửa với cách tiết kiệm tiền ăn.
Tự nhận là "người Trung Quốc tằn tiện nhất Thụy Sĩ", anh mở tài khoản mạng xã hội với biệt danh "kẻ tằn tiện tinh quái", hiện đã thu hút hơn 12.000 người theo dõi. Và trong loạt "bí kíp sống sót", gây sốc nhất chính là khoản: thức ăn cho mèo.
Theo tính toán của anh, một túi 3kg chỉ 3,75 franc (hơn 120.000 đồng) nhưng chứa tới 32% protein. Anh xem đây là nguồn cung cấp dinh dưỡng vừa rẻ và dồi dào hơn bất kỳ loại thực phẩm nào khác. "Đừng bao giờ trộn với sữa! Ăn kèm đậu phộng thì át được mùi tanh. Ăn xong no lâu lắm", anh còn hướng dẫn tỉ mỉ.
Không dừng lại ở đó, anh còn đùa rằng thức ăn cho mèo giúp… chống rụng tóc: "Lông mèo nhờ nó mà mượt, tóc tôi cũng óng ả hơn". Một dạng review chân thật khiến dân mạng vừa cười vừa rùng mình?!
Được ăn buffet nhờ… hiến máu
Thực đơn tiết kiệm chưa hết, anh còn tranh thủ đi hiến máu vào giờ ăn trưa: "Ở đó cho sandwich, súp, khoai tây chiên, kẹo dẻo, sô cô la… như một bữa buffet. Tôi luôn canh giờ đi hiến máu khi đồ ăn còn nóng hổi, nhiều nhất".
Những chiêu "vượt khó" này vừa khiến cộng đồng mạng thán phục, vừa gây tranh cãi. Có người khen anh "đúng là huyền thoại". Có người thử bắt chước nhưng thú nhận "thất kinh hồn vía" vì không nuốt nổi thức ăn mèo. Thậm chí có cư dân mạng còn gợi ý anh nên livestream cảnh ăn để kiếm thêm thu nhập, hoặc mách nước: "Ga tàu Zurich còn phát đồ ăn miễn phí đó!".
Không ít người cảnh báo nam thanh niên có thể mắc các bệnh về thận nếu sử dụng thức ăn cho mèo trong thời gian dài.

Chi phí du học tại Thụy Sĩ đắt đỏ khiến nhiều người phải nghĩ đủ cách sinh nhai.
May mắn là sau chuỗi ngày phải ăn thức ăn cho mèo, nghiên cứu sinh này cuối cùng cũng giành được học bổng. Anh thông báo sẽ sớm rời Thụy Sĩ, sang Mỹ bắt đầu chương trình tại Đại học Harvard. Đáng chú ý, anh vẫn mang theo quyết tâm duy trì ngân sách "càng eo hẹp càng vui".
Ăn thức ăn cho mèo để tiết kiệm nghe như trò đùa, nhưng lại phản ánh một thực tế, khi áp lực kinh tế khiến nhiều du học sinh phải xoay đủ "chiêu" để trụ vững. Chỉ mong rằng khi sang Mỹ, anh chàng "tằn tiện tinh quái" sẽ tìm được thực đơn "dễ nuốt" hơn. Chứ cảnh tiến sĩ Harvard ngồi gặm hạt cho mèo chắc sẽ còn khiến dân mạng… sốc toàn tập!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận