Anh Ta, 44 tuổi (sống ở tỉnh Udon Thani, Thái Lan), đang trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội khi câu chuyện bị đòi cưới kéo dài suốt 9 tháng qua.
Đáng chú ý, "nạn nhân" còn không phải trai tân hay ngôi sao điện ảnh, chỉ là một người bán chó con qua Facebook vô cùng bình thường. Thế nhưng từ cuối năm 2024 đến nay, anh liên tục bị bà Mei Hua, 60 tuổi, vượt hàng trăm cây số đến tận nhà "xin cưới" và… bàn chuyện sinh con.

Bà Mei Hua liên tục tới nhà anh Ta để... đòi cưới.
Đòi cưới "phiên bản lì lợm"
Theo Khaosod, ngày 22-9 vừa qua, bà Mei Hua lại tiếp tục thực hiện hành trình "roadshow tình cảm" của mình, khi vượt 600km từ Bangkok đến Udon Thani để tìm gặp anh Ta.
Khi anh Ta từ chối tiếp chuyện, bà Mei trở nên tức giận, gây náo loạn trước cửa nhà. Vụ việc kéo dài nhiều giờ, đến mức hàng xóm phải gọi cảnh sát tới can thiệp. Lực lượng chức năng yêu cầu bà ra về và cảnh báo về hành vi xâm nhập, quấy rối có thể bị xử lý hình sự.
Theo anh Ta, anh chưa từng quen biết bà Mei Hua trước đó. Rất có thể bà tìm thấy thông tin của anh qua trang Facebook nơi anh bán chó. Người phụ nữ dùng nhiều tài khoản khác nhau để liên lạc nhưng anh đều không trả lời.
"Bà ấy còn nói nếu không cưới được tôi sẽ xin tinh trùng để sinh con một mình", anh kể lại trong trạng thái vừa bất lực vừa hoang mang.

Chân dung anh Ta - "nạn nhân" trong việc đòi cưới... "dai như đỉa".
Hàng xóm xác nhận câu chuyện của anh Ta hoàn toàn có thật. Bà Cream, người từng khuyên bảo Mei Hua dừng làm phiền, thậm chí còn tiên đoán "bà ấy sẽ trở lại" và… quả đúng như vậy. Một người khác - bà Maem, kể lại rằng khung cảnh hôm 22-9 hỗn loạn đến mức anh Ta bị rách áo trong lúc giằng co.
Chuyên gia tâm lý được truyền thông Thái dẫn lời nhận định bà Mei Hua có thể mắc hội chứng ám ảnh tình cảm trên mạng, khi cảm xúc ảo hóa thành hành động thật, dẫn đến bộc phát. Câu chuyện ngay lập tức lan truyền trên mạng xã hội Thái Lan, trở thành đề tài tranh luận về nguy cơ ám ảnh, xâm phạm quyền riêng tư và an toàn cá nhân trong thời đại kỹ thuật số.
Anh Ta đã lên Facebook cầu xin: "Xin đừng làm phiền tôi nữa. Tôi không có gì để đáp lại bà. Đừng quay lại". Anh cũng kêu gọi gia đình bà Mei tìm tới sự hỗ trợ của người có chuyên môn để giúp bà điều trị.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận