
Zhang Shijie nuôi ước mơ thiết kế một tên lửa thực sự từ năm 14 tuổi, sau một lần xem chương trình truyền hình.
Zhang Shijie - cậu học sinh 18 tuổi đến từ một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), đã tự mày mò học chế tạo tên lửa bằng… các video DIY trên mạng xã hội. Không có kiến thức nền tảng về hàng không vũ trụ, Zhang đã biến sở thích của mình thành hành động và truyền cảm hứng đến nhiều người.
Theo SCMP, trường làng tuy thiếu thốn thiết bị thí nghiệm nhưng Zhang luôn tìm đủ cách "tự cứu mình". Cậu dùng chiếc laptop cũ của chị gái để tham gia các diễn đàn khoa học, xem video trên Douyin - nền tảng ngập tràn clip thí nghiệm và rocket tự chế.

Nam sinh tận dụng mọi thứ để làm tên lửa.
Ban đầu, Zhang thậm chí còn cạo nitrat từ chuồng heo trộn với đường và nước nấu trong bếp để làm nhiên liệu, sau đó áp dụng kiến thức học ở trường để tách nhiên liệu tinh khiết hơn từ phân bón.
Không có nhiều tiền, cậu tận dụng ống nhựa PVC, xi măng rẻ tiền để thử chế động cơ. Zhang còn tự học phần mềm thiết kế 3D, gom tiền lì xì và vay bạn bè mua máy in 3D cũ để tự sản xuất các bộ phận tên lửa. Mỗi thất bại lại cho cậu thêm kinh nghiệm.
400m và một chiếc tên lửa trong mơ
Sau hơn 100 lần thử nghiệm, tháng 6-2023, Zhang chế tạo thành công bốn loại động cơ, nhiều tên lửa một tầng và một tên lửa hai tầng. Cậu mời cha và bạn bè đến chứng kiến lần phóng thử - lần đầu thất bại vì mưa, hôm sau đã bay thành công lên tới 400m.
Nhà trường nhìn thấy niềm đam mê khác biệt đã hỗ trợ Zhang 3.500 nhân dân tệ (gần 13 triệu đồng). Đồng thời tuyển thêm thành viên và bố trí hẳn một phòng học vốn dành cho các lớp thư pháp làm "trụ sở" cho nhóm. Zhang gọi đây là "ngôi nhà tinh thần" của mình. Để trả nợ bạn bè, cậu còn bán một số sáng chế cho các tổ chức nhỏ.
Cô giáo Long Yanjiao - người dạy ở trường hơn 30 năm, nhận xét Zhang là học sinh đầu tiên bà thấy có đam mê khoa học sâu sắc như vậy. Bà nhấn mạnh: "Sở thích chính là người thầy tốt nhất".

Lớp học thư pháp được nhà trường cho mượn thành "trụ sở" cho nhóm chế tạo tên lửa của Zhang.
Từ cậu bé "chơi đồ hàng" đến tân sinh viên hàng không vũ trụ
Cha mẹ Zhang, một tài xế công nghệ và một bảo mẫu, cũng hết sức ủng hộ con trai. Từ bé, cậu đã không mê game mà thích tháo rời đồ chơi tìm hiểu cơ chế hoạt động.
Tháng 9-2024, Zhang thông báo đã trúng tuyển vào ngành kỹ sư hàng không vũ trụ của Đại học Hàng không Thẩm Dương, một trong những trường hàng đầu Trung Quốc về lĩnh vực này. Mục tiêu lớn nhất của cậu là "thiết kế một tên lửa thật sự".
Trên mạng xã hội, câu chuyện của Zhang nhận về nhiều lời khen, coi đó là minh chứng "hạt giống gieo lúc nhỏ, nếu được chăm sóc, sẽ thành cây đại thụ". Song cũng có người nhắc rằng trẻ em nông thôn vẫn gặp nhiều rào cản theo đuổi khoa học vì thiếu nguồn lực và áp lực kinh tế gia đình.

Thành công trong việc chế tạo tên lửa DIY, Zhang đang hiện thực hóa giấc mơ đời mình.
Từ một cậu bé nông thôn tự học chế tên lửa bằng vật liệu rẻ, Zhang Shijie đang từng bước tiến gần giấc mơ hàng không vũ trụ. Câu chuyện của cậu không chỉ truyền cảm hứng mà còn cho thấy sức mạnh của đam mê, tự học và sự hỗ trợ đúng lúc có thể mở đường cho những tài năng trẻ, dù xuất phát điểm ở đâu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận