Không chỉ nổi tiếng với vai trò CEO đưa Nvidia trở thành một trong những công ty giá trị nhất thế giới, Jensen Huang giờ đây còn được dân mạng gọi vui là… "food reviewer hệ công nghệ".
Mỗi lần xuất hiện ở một thành phố châu Á, vị tỉ phú này lại khiến mạng xã hội rần rần vì những màn ghé quán ăn bình dân, dạo chợ đêm và thưởng thức món địa phương đầy hào hứng.

Jensen Huang nổi tiếng với những lần thưởng thức món ăn địa phương - Ảnh: Getty Images
Jensen Huang hợp làm food reviewer hơn tỉ phú công nghệ, vì sao?
Mới đây, Nvidia cùng tài khoản truyền thông chính thức của hãng đã đăng tải loạt video ghi lại cảnh Jensen Huang ghé chợ đêm Raohe ở thành phố Đài Bắc. Giữa biển người hiếu kỳ đứng kín lối đi, CEO Nvidia vẫn thoải mái gọi món từ các quầy hàng vỉa hè như một khách du lịch thứ thiệt.
Không khí tại khu chợ nhanh chóng biến thành "fan meeting mini". Nhiều người đứng chờ bên ngoài quán chỉ để nhìn thấy Jensen Huang bước ra, thậm chí reo hò như đang gặp ngôi sao giải trí.
Đỉnh điểm là khoảnh khắc vị CEO nổi tiếng còn hí hửng để lại dòng chữ kiểu "Jensen từng ở đây" trên tường nhà vệ sinh, khiến cộng đồng mạng vừa buồn cười vừa thích thú.

Tỉ phú công nghệ này đã có "48 giờ ăn sập Bắc Kinh" trong chuyến thăm Trung Quốc giữa tháng 5.
Đây cũng không phải lần đầu Jensen Huang gây chú ý vì niềm đam mê ẩm thực đường phố. Đầu tháng này, sau chuyến thăm Trung Quốc cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump và đoàn doanh nhân cấp cao, ông tiếp tục bị bắt gặp ngồi ăn mì ở một quán ven đường tại Bắc Kinh.
Qua nhiều năm, hình ảnh Jensen Huang lang thang ở các khu chợ đêm, quán ăn nhỏ hay hàng rong tại Việt Nam, Hàn Quốc, Hong Kong… dần trở nên quen thuộc với giới công nghệ. Có cảm giác dù đi đến đâu để bàn chuyện AI hay GPU nghìn tỉ USD, ông cũng phải tranh thủ "check-in" vài món ăn địa phương trước đã.
Thậm chí, một nhà sáng lập công nghệ tên Dan Liu còn lập hẳn danh sách "Jensen Eats", tổng hợp mọi quán ăn mà CEO Nvidia từng ghé qua trên thế giới. Danh sách hiện đã có 47 địa điểm, từ quán gà rán Hàn Quốc ở Santa Clara, phở Hà Nội đến nhà hàng lẩu tại Thượng Hải.

Jensen Huang uống cà phê tại Hà Nội - Ảnh: HAT
Theo Business Insider, niềm yêu thích ăn uống của Jensen Huang vốn nổi tiếng ở Thung lũng Silicon. Trong một podcast năm 2024, CEO Meta Mark Zuckerberg từng kể rằng Jensen đã mời mình đến nhà ăn cheesesteak vì "ông ấy cực kỳ mê nấu ăn".
Nhà sáng lập Oracle Larry Ellison cũng từng tiết lộ ông và Elon Musk có lần phải "năn nỉ xin GPU" Jensen Huang ngay trong bữa tối tại nhà hàng Nobu ở Palo Alto.
Ít ai biết rằng hành trình của Jensen Huang cũng bắt đầu từ… ngành dịch vụ ăn uống. Năm 15 tuổi, ông từng làm việc tại chuỗi Denny's ở Portland với đủ vị trí từ rửa chén, bồi bàn đến dọn bàn ăn.
Nhiều năm sau, chính tại một cửa hàng Denny's khác ở San Jose, Jensen Huang cùng Chris Malachowsky và Curtis Priem lần đầu bàn về ý tưởng thành lập Nvidia. Địa điểm này hiện thậm chí còn được gắn bảng lưu niệm như một "di tích lịch sử công nghệ".
Dĩ nhiên, ngoài chuyện ăn mì và dạo chợ đêm, Jensen Huang vẫn đang là người điều hành công ty có vốn hóa hơn 5.200 tỉ USD. Trong một cuộc phỏng vấn với Channel News Asia, ông cũng lên tiếng về vấn đề AI bị cho là nguyên nhân gây mất việc làm.
"Tôi nghĩ việc nhiều CEO đổ hết chuyện cắt giảm nhân sự cho AI là một cách giải thích quá lười biếng", Jensen Huang nói.
Phát biểu này xuất hiện không lâu sau khi Nvidia tiếp tục công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng. Trong quý gần nhất, hãng đạt doanh thu 81,6 tỉ USD, cao hơn mức dự báo 79,15 tỉ USD. Cổ phiếu Nvidia cũng đã tăng 14% từ đầu năm đến nay.
Và biết đâu trong tương lai, bên cạnh danh xưng "ông trùm AI", Jensen Huang lại được nhớ đến như một "food reviewer" thực sự, sau khi đã đặt những công việc liên quan đến công nghệ sang một bên.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận