Chọn sống giữa bùng binh, gia chủ bị shipper chửi không kịp vuốt mặt
Mỗi lần chỉ đường cho shipper 'nhà anh ở giữa bùng binh em ơi' là gia đình Howatson (Xứ Wales, Anh) lại bị chửi không kịp vuốt mặt vì tưởng kiếm cớ để bom hàng.
Mỗi lần chỉ đường cho shipper 'nhà anh ở giữa bùng binh em ơi' là gia đình Howatson (Xứ Wales, Anh) lại bị chửi không kịp vuốt mặt vì tưởng kiếm cớ để bom hàng.
'Bom hàng nhưng quên lựa shop, chị chủ này cao tay quá đi', một dân mạng bình luận.
Không những "bom hàng" đồ ăn giữa trời nắng nóng khiến shipper mất công, nữ khách hàng này còn dùng những lời lẽ khó nghe mắng vốn chủ quán nên mới xảy ra cớ sự này.
Một số phường tại TP.HCM có tình trạng người dân đăng ký đi chợ giúp nhưng khi giao hàng lại không có người nhận. Trong ngày 27-8, có phường bị "bom" đến 30 đơn hàng.
Hiện nay các hội đoàn tại một số phường có triển khai mô hình đi chợ hộ cho người dân.
Để làm tin cho khổ chủ, Hoàng Sam nữ còn cho địa chỉ ma: "Chung Nam Sơn hậu, Hoạt tử nhân mộ, Thần Điêu hiệp lữ, tuyệt tích giang hồ."
Shipper bị bom hàng trắng trợn, đến nỗi cả chủ shop cũng không can thiệp gì được. Đơn giản là khách hàng chẳng còn tí liêm sỉ nào để mất.
Ngoài những kẻ đội lốt nhân viên giao hàng để vận chuyển ma túy, gần đây giới shipper chân chính còn có nỗi lo bị bọn buôn ma túy lợi dụng mà không hay biết.
Thôi anh hãy về mối duyên mình nhạt nhòa như khói mây. Thôi anh cứ đi để em lại một mình trong xót xa... Ơ cô đùa tôi đấy à?
Anh sinh viên buồn rũ rượi, anh suy nghĩ: 'Ngay chính ông thần đèn cầy hứa cho 3 điều ước, giờ cũng 'bom hàng', nói chi bọn người phàm.

Hình ảnh đầu tiên bạn thấy trong tranh là gì? Điều đó sẽ tiết lộ bạn là người có tầm nhìn xa và sống thẳng thắn?

Đang ngồi chơi với con gái, ông bố lại nhận được video call từ... con gái đang nằm viện. Không tỉnh táo là bị "đào lửa" rồi.

Con vật bạn thấy đầu tiên tiết lộ cách bạn phản ứng trước áp lực cuộc sống như thế nào.

Thoạt nhìn, phép tính này có vẻ vô lý. Nhưng chỉ cần di chuyển đúng một que diêm, bạn có thể biến nó trở nên hoàn toàn chính xác.

Một chuyến về quê tưởng chừng rất đỗi bình thường lại bỗng trở thành 'sự kiện hàng không', khi một người đàn ông ở Trung Quốc quyết định… lái trực thăng đưa mẹ về nhà.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X