'Tình anh bán chiếu' trở thành đại gia

HƯ TRÚC

Đăng lúc 10:11 | 20/04/2023

Câu chuyện về anh chàng bán chiếu ở bờ kênh Ngã Bảy bị bom hàng, tưởng chừng rơi vào quên lãng, nay lại dậy sóng.

Người ta đồn rằng, cô gái năm ấy bom hàng, không chịu nhận chiếu mà anh chàng đã làm, giờ cô hối hận khóc không thành tiếng. Năm ấy, sau khi bị bom hàng tới tấp, mang theo mối hận "tình anh bán chiếu", anh chàng về lại quê nhà chăn trâu sống qua ngày. Nhưng số trời đã định, giờ anh muốn nghèo cũng khó.

Tình anh bán chiếu trở thành đại gia - Ảnh 1.

'Tình anh bán chiếu' trở thành đại gia.

Không biết vì lý do gì, người ta đổ xô nhau đi mua chiếu

Có nhiều ông giám đốc, cưỡi xe siêu sang tới tận nhà anh đặt chiếu. Họ thúc giục: "Về dệt chiếu đi anh. Dệt chiếu mới mau giàu, chứ chăn trâu chừng nào khá nổi".

Anh bán chiếu gãi đầu ngờ vực:

- Mấy ông đừng xúi dại. Tui bán chiếu nữa, để mấy ông bom hàng hay gì?

Ông giám đốc động viên:

- Anh đừng bi quan như vậy. Giờ nhu cầu xài chiếu nhiều lắm!

Anh chàng còn ngờ vực:

- Ủa chớ dùng chiếu để làm gì? Dùng để mở chiếu bạc, cờ bạc máu me là tui không có bán đâu nha! Thất đức lắm.

Ông giám đốc nở nụ cười:

- Anh lo xa quá rồi. Nhu cầu đang lên rất cao. Chiếu giờ không đủ dùng, ai lấy chiếu làm chiếu bạc...

Anh bán chiếu đăm chiêu thật lâu vẫn chưa hiểu sự tình, anh bèn hỏi tiếp:

- Vậy người ta dùng chiếu tui để làm gì?

Ông giám đốc bèn khai thiệt:

- Mua về để... đắp chiếu mấy cái công trình chứ làm gì hả trời!

Anh bán chiếu nghe vậy đứng ngẩn ngơ tới ngu người ra. Ông giám đốc bèn giải thích tiếp:

- Nhà máy xử lý rác đắp chiếu nè, công trình điện gió đắp chiếu nè, nhà hát đắp chiếu nè, chợ đắp chiếu nè… Nội tính sơ sơ chỉ mấy công trình trong làng thôi, là chiếu không đủ đắp rồi. Anh còn lo nghĩ gì nữa? Về dệt chiếu bán đi anh!

Anh bán chiếu lúc này mới hiểu rõ mọi việc. Anh còn nghĩ xa hơn. Đâu chỉ có làng, nào là trên huyện, trên tỉnh... còn cả trăm công trình chờ đắp chiếu. Chuyến này "ông thần chiếu" độ anh rồi.

Anh ba chân bốn cẳng chạy về nhà mở lại xưởng dệt chiếu. Anh còn thuê thêm mấy trăm công nhân về dệt phụ. Nghe đâu nhu cầu đắp chiếu đang gia tăng trong cả nước. Từ đó, anh một bước lên mây, trở thành đại gia làng chiếu.

Còn cô gái bom chiếu của anh năm xưa, chiều chiều cô hay ra đứng ở bờ kênh Ngã Bảy thẫn thờ. Cô tự đấm ngực bình bịch trách bản thân mình. Phải chi năm ấy cô đừng bom hàng, cô đã có được "tình anh bán chiếu". Có phải bây giờ cô trở thành đại phu nhơn không?

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Trạm Hoạt Hình