Một nam du khách 29 tuổi ở Philippines vừa được cá sấu tặng... quà lưu niệm "để đời" sau khi cố chụp hình selfie.
Theo đó, sự việc xảy ra ở sở thú Kabug Mangrove Park and Wetlands (tỉnh Zamboanga Sibugay). Hôm ấy, nam thanh niên nọ phát hiện trong chuồng cá sấu có một "tác phẩm điêu khắc" rất sống động: một con cá sấu to đùng, nằm im thin thít như tượng gỗ. Tin vào trực giác, anh liền trèo qua rào, ngồi sát rạt bên "tác phẩm" để chụp ảnh, không quên tạo dáng thần thái như đang tạo trend mới cho TikTok.
Chỉ có điều, "bức tượng" đó tên thật là Lalay, dài 4,5 mét, nặng mấy tạ, và có bộ răng hoàn toàn không phải để trưng.

Du khách tưởng cá sấu chỉ là tượng, chấp nhận lội nước để chụp ảnh selfie.
Hãy nhớ: "Cá sấu, cá sấu lên bờ, người ta, người ta xuống nước"
Đúng lúc du khách đang tra góc đẹp, Lalay bất ngờ diễn cảnh hành động, lao tới ngoạm thẳng cánh tay khiến anh la hét vang cả khu bảo tồn. Du khách bên ngoài chưa kịp hiểu chuyện gì thì Lalay tiếp tục ngoạm luôn cái chân. Cuộc vật lộn kéo dài gần 30 phút, nhân viên sở thú phải vào can thiệp kịch liệt mới khiến Lalay chịu buông ra.
Du khách trên lập tức được đưa vào bệnh viện, khâu hơn 50 mũi, và có lẽ giờ đang cân nhắc sự nghiệp nhiếp ảnh nghệ thuật tĩnh vật… không có răng.
Phía cảnh sát xác nhận nam du khách thấy cá sấu nằm bất động nên tưởng là tượng. Nhưng dẫu sao, chuyện trèo vào chuồng cá sấu vẫn là hành vi "tự triệt đường lui", và may mắn lớn nhất là anh vẫn còn sống để… đăng ảnh bó bột.
Sở thú hiện chưa phát ngôn gì thêm, nhưng dân mạng đã kịp để lại hàng loạt bình luận:
– Chụp với tượng sống thì phải sống sao cho xứng với tượng.
– Tưởng tượng phong phú đến vậy thì nên đi viết truyện, đừng đi chụp ảnh.
– May mà con voi đang đứng kia không nằm xuống nghỉ trưa, không thì…
Một bài học nhẹ nhàng cho du khách bốn phương: muốn sống lâu, đừng làm bạn với những gì có răng mà không cười! Đặc biệt, hãy nhớ câu hát "cá sấu, cá sấu lên bờ, người ta, người ta xuống nước".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận