Lẩu Thập Cẩm

Tự đốt nhà mình để ngắm 'idol' lính cứu hỏa chữa cháy

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 18:15 | 05/05/2025

Chàng trai này đã lên kế hoạch đốt nhà những 2 lần, chỉ để được chiêm ngưỡng thần tượng tác nghiệp, là những chú lính cứu hỏa?!

Nếu bạn từng "crush" một ai đó và lén lút đứng nhìn người ta từ xa thì... chúc mừng, bạn vẫn còn trong vùng an toàn. Còn James Brown (26 tuổi, sống tại Northumberland, Anh) thì đã vượt quá giới hạn để thần tượng một nghề đến mức khó hiểu. Anh chàng này mê lính cứu hỏa như điếu đổ, và chọn cách thể hiện tình cảm này bằng hành động không ai dám nghĩ tới: đốt nhà chính mình.

lính cứu hỏa - Ảnh 1.

Đốt nhà chính mình để xem lính cứu hỏa chữa cháy - Ảnh minh họa

Khi tình yêu vượt quá giới hạn... an toàn cháy nổ

Từ bé, James Brown đã mê mẩn hình ảnh những người lính cứu hỏa dũng cảm, xông pha trong khói lửa. Nhưng mơ ước trở thành lính cứu hỏa của anh sớm bị dập tắt, có thể vì lý do sức khỏe, học vấn hoặc đơn giản là... lười thể dục. Dù không được gia nhập đội hình chuyên nghiệp, nhưng anh vẫn "giữ lửa" đam mê theo đúng nghĩa đen.

Trong suốt một năm, Brown gọi tới đường dây nóng của sở cứu hỏa tận 80 lần, chỉ để được "tâm sự mỏng" với các anh lính cứu hỏa. Nhưng nói chuyện mãi cũng chán. Thế là ngày 9-9-2023, anh chàng quyết định "nâng cấp" cảm xúc bằng cách gọi cứu hỏa đến tận nhà, sau khi tự châm lửa đốt một góc phòng ngủ của mình.

Nguyên nhân được Brown trình bày là do thiết bị điện chập cháy, bén lửa vào chăn ga gối nệm. Đội chữa cháy lập tức tới hiện trường, dập tắt đám cháy và ngắt toàn bộ hệ thống điện. Mọi chuyện tưởng đã xong.

Nhưng không! Chỉ 90 phút sau, James lại gọi lần hai, báo... cháy tiếp. Đội cứu hỏa quay lại, lần này ai nấy đều trong trạng thái ngờ vực. Vì trước đó họ đã ngắt điện toàn bộ căn nhà, vậy đố ai biết cái gì có thể cháy tiếp? Không lẽ… lửa tự sinh?

Tự đốt nhà mình để ngắm 'idol' lính cứu hỏa chữa cháy - Ảnh 2.

Thần tượng "vượt mức pickleball" khiến nam thanh niên mù quáng trong hành động - Ảnh minh họa

Câu trả lời nằm ở máy quay của chính chủ. Theo hồ sơ tòa án, James hớn hở ghi hình toàn bộ quá trình "idol" làm nhiệm vụ trong nhà mình, ánh mắt lấp lánh như fan K-pop được gặp thần tượng. Đội lính cứu hỏa thì mướt mồ hôi, còn anh chàng thì mãn nguyện.

Sau khi điều tra, tòa án xác định đây là hành vi cố ý đốt phá tài sản, tiềm ẩn nguy cơ gây thương vong cho chính James và cộng đồng xung quanh. Dù không ai bị thương, vụ việc bị đánh giá là "cực kỳ nghiêm trọng", vừa gây lãng phí công quỹ, vừa làm gián đoạn hoạt động cứu hộ khẩn cấp.

Tại tòa, Brown khai nhận rằng trong trí tưởng tượng của mình, anh chính là một người lính cứu hỏa thực thụ. Đáng tiếc, anh không lựa chọn cosplay hay chơi mô hình, mà lại chọn... đốt nhà. Thẩm phán Robert Adams kết luận: "Hy vọng đây là bài học nhớ đời. Đừng vì "yêu nghề" mà đốt cả căn nhà của mình?!".

James Brown bị tuyên án 8 tháng tù treo, 2 năm giám sát và 150 giờ lao động công ích. Luật sư của anh cho biết James đang điều trị tâm lý để cắt đứt "nỗi ám ảnh rực cháy" trong lòng mình, đồng thời hứa hẹn bằng một cam kết không gọi điện đến sở cứu hỏa nữa, trừ phi… nhà cháy thật.

Câu chuyện của James khiến cộng đồng mạng dở khóc dở cười, nhiều người nhắn gửi nhẹ nhàng: "Thích lính cứu hỏa thì... follow fanpage đi anh, đừng đốt nhà nữa. Mạng xã hội đã có ảnh chất lượng cao, lại không khói!".

Tự đốt nhà mình để ngắm 'idol' lính cứu hỏa chữa cháy - Ảnh 3.Bộ lòng se điếu dài 40m thổi bùng drama 'đại tràng đại chiến' Tự đốt nhà mình để ngắm 'idol' lính cứu hỏa chữa cháy - Ảnh 4.Người lớn mua nhiều đồ chơi hơn trẻ con, đúng nhận sai cãi?! Tự đốt nhà mình để ngắm 'idol' lính cứu hỏa chữa cháy - Ảnh 5.Ảnh vui 5-5: Tình hình của dân văn phòng sau kỳ nghỉ lễ
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm