Xã Cao Hồi, huyện Điền Giang (Trùng Khánh, Trung Quốc) vốn nổi tiếng là xứ sở hoa mẫu đơn. Nhưng năm nay, cái nắng 30 độ C giữa tháng 4 khiến 5.000 mẫu hoa đồng loạt bung nở. Chưa kể cơn mưa đá vào tối 18-4 khiến tình hình càng thêm căng thẳng.
Cả cánh đồng hoa rộng 5.000 mẫu của bà con nông dân như chực chờ... tàn úa nếu không bán kịp.
Màn livestream "cứu hoa" của vị phó chủ tịch đẹp trai
Giữa lúc mọi người còn đang vật vã tính kế "cắt lỗ", phó chủ tịch xã Xu Chang (34 tuổi) bất ngờ bật ra ý tưởng: "Ra phố, livestream bán hoa!".
Tối hôm đó, không đèn, không máy móc, không backdrop lung linh. Chỉ có vài bình hoa cắm vội, một ánh đèn đường và… gương mặt như "nam chính phim Hàn" của anh phó chủ tịch. Nào ngờ màn livestream vừa lên sóng đã khiến dân mạng thả tim mỏi tay.

Phó chủ tịch xã sở hữu vẻ ngoài điển trai.
Người xem không chỉ say hoa, mà còn "say nắng" luôn người bán. Hàng loạt clip mang tiêu đề như "phó chủ tịch đẹp trai nhất Trùng Khánh", "chàng trai livestream cứu làng hoa", "nam thần hoa mẫu đơn"... lan truyền chóng mặt trên Weibo, Douyin, rồi bay sang tận cả Twitter.
"Chúng tôi không phải người bán chuyên nghiệp. Chúng tôi chỉ đang cố giúp nông dân vượt khó", Xu Chang chia sẻ, vẫn bằng giọng chất phác như lần đầu lên sóng.
Toàn bộ lãnh đạo xã cũng không đứng ngoài. Người gói hoa, người ghi đơn, người vác bình nước, người chạy quanh phố gọi khách. Một show truyền hình thực tế phiên bản "hợp tác xã" đã thành công ngoài mong đợi.

Đẹp trai cũng là một tài năng?!
Chỉ trong 5 ngày, từ kho lạnh đến cánh đồng, hoa được bán sạch trơn. Hàng triệu bông mẫu đơn đổi chủ, kịp thoát kiếp "sắc tàn trong kho".
Nhóm của anh Xu còn hỗ trợ tiêu thụ luôn cho những vùng lân cận.
Từ phó chủ tịch xã thành... đại sứ du lịch
Không chỉ dừng lại ở hoa, phó chủ tịch Xu lập luôn một nền tảng đặt hàng theo mùa vụ để giúp dân làng chủ động trồng trọt. Hiện anh còn được chọn làm gương mặt đại diện du lịch địa phương.
Tuy nhiên trưởng phòng nông thôn Xu Mei cũng thành thật chia sẻ: "Vẫn còn vài đơn chưa kịp giao, nhưng đó là món nợ dễ thương nhất mà một cán bộ từng mang theo".
Vậy mới thấy, giữa thời đại mà ai cũng nghĩ phải có đạo cụ, filter, voice AI mới "lên sóng", thì một người đàn ông mặc áo sơ mi, cầm bó hoa và nói thật lòng vẫn có thể cứu cả cánh đồng và cả lòng tin của người dân.
Cứu hoa bằng... khí chất lãnh đạo và góc nghiêng không tì vết, ai chơi lại phó chủ tịch này?!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận