Sự cố xảy ra tại tòa nhà 102A Punggol Field (ở Singapore), nơi đôi vợ chồng cư trú tầng 12 rời nhà từ ngày 15-4 để vi vu trời Tây. Trong lúc xách vali lên đường, điều hòa ở nhà vẫn… cống hiến âm thầm, mát mẻ không ngừng nghỉ suốt gần một tuần.
Báo hại cả xóm chỉ vì quên tắt máy lạnh
Tới ngày 18-4, ông Zhang, hàng xóm sát vách, phát hiện tường nhà mình bất ngờ "nở hoa" vì nước thấm từ căn bên cạnh. Sơn tường bong tróc, phồng rộp như bánh tráng bị ngâm. Hai vợ chồng ông phải khệ nệ di chuyển đồ đạc cả ngày để tránh bị ẩm mốc.
Không dừng lại ở đó, ông Zhang còn phải khăn lau tường, thấm nước liên tục. "Tường thì ướt, ổ điện thì ngay đó. Tôi lau mà cứ tưởng đang chơi trò cảm giác mạnh", ông chia sẻ.

Các cư dân quanh căn hộ quên tắt điều hòa được một phen lao động mệt xỉu.
Ở tầng 13, nhà bà Qiu cũng chẳng khá hơn. Người giúp việc phát hiện nền nhà ẩm ướt bất thường từ ngày 17-4. Họ phải liên tục lau sàn, đến mức suýt được công nhận kỷ lục thế giới vì lao động không ngừng nghỉ?! Chồng bà Qiu, vốn là thợ sửa máy lạnh, bắt đầu nghi ngờ có chiếc máy lạnh đang hoạt động ngày đêm.
Ngay dưới "tâm bão", căn hộ tầng 11 cũng ghi nhận hiện tượng trần nhà rỉ nước. Tường thì loang lổ, còn chủ nhà thì hoang mang.
Các gia đình nạn nhân đã tìm mọi cách liên hệ chủ nhà tầng 12, từ gõ cửa, gọi ban quản lý, đến… cầu trời. Nhưng vô ích. "Họ mới dọn về đây từ Tết, còn chưa kịp làm quen ai. Giờ muốn hỏi số điện thoại cũng như đi tìm ví giữa đại dương", ông Zhang chia sẻ.

Ai nấy đều lo sốt vó cho căn hộ của mình khi tường bị ẩm mốc, nền nhà thì ướt nhẹp.
Ban quản lý tòa nhà cũng vào cuộc, nhưng phải đến ngày 21-4, tức 6 ngày sau khi máy lạnh bắt đầu "cắm trại", họ mới liên lạc được với gia đình đi du lịch. Chủ nhà nhanh chóng nhờ người thân đến tắt giúp điều hòa, kết thúc tour "giải nhiệt toàn khu dân cư".
Theo xác nhận từ ban quản lý, nguyên nhân sự cố là do máy lạnh để chạy liên tục trong nhiều ngày, dẫn đến rò rỉ nước, làm ảnh hưởng ít nhất 3 căn hộ. May mắn là không có ai bị thương, trừ cảm xúc của các hộ dân đang từ "ở nhà nghỉ lễ" chuyển sang... "nghỉ lau nhà".
Hiện các gia đình bị ảnh hưởng đang tính toán thiệt hại và cân nhắc yêu cầu bồi thường. Riêng máy lạnh, sau gần 150 giờ hoạt động không ngơi nghỉ, có lẽ cũng cần được đưa đi du lịch để… xả stress.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận