Không cãi nhau, vô lo, từ từ mới... chầu trời
Cụ Ethel vừa chính thức được tổ chức LongeviQuest xác nhận là người sống thọ nhất thế giới sau khi cụ bà Inah Canabarro Lucas (Brazil), người nắm giữ "ngai vàng trường thọ" trước đó, qua đời ở tuổi 116.
Dù chỉ cách ngôi hậu có vài tháng sinh nhật, cụ Inah đã "đi trước một bước", nhường lại danh hiệu cho cụ Ethel, người duy nhất còn sống được sinh ra trong thập niên 1900. Nếu tính chính xác, tính đến ngày 2-5-2025, cụ đã sống 115 năm và 252 ngày, và đang rón rén bước tới sinh nhật 116 vào tháng 8 tới.

Cụ bà Ethel Caterham trong lần sinh nhật thứ 115 vào tháng 8 năm ngoái.
Trong một lần phỏng vấn với BBC, cụ chia sẻ nhẹ tênh về bí quyết sống thọ của mình: "Tôi không cãi nhau với ai cả. Tôi nghe thôi. Tôi làm điều tôi thích".
Mô típ nhỏ thôi nhưng khiến hàng triệu người ngỡ ngàng. Hóa ra bí quyết sống lâu không phải là siêu thực phẩm, yoga, thiền định hay chạy bộ mỗi sáng mà đơn giản là… bớt cái miệng lại!
Cuộc đời cụ bà sống lâu dài như phim truyền hình 200 tập
Cụ Ethel sinh năm 1909 tại một ngôi làng nhỏ ở Hampshire, là con thứ bảy trong gia đình tám anh chị em. Lúc 18 tuổi, cụ một mình sang tận Ấn Độ để chăm sóc cho một gia đình quân nhân, trước khi trở lại Anh 3 năm sau đó.
Năm 1931, cụ gặp ông Norman - một sĩ quan quân đội Anh. Họ kết hôn, sống tại Gibraltar rồi đến Hong Kong, nơi cụ Ethel còn… mở hẳn một nhà trẻ. Sau khi ông nhà mất năm 1976, cụ Ethel sống ở hạt Surrey suốt 50 năm qua. Hiện cụ có ba cháu gái và năm chắt, đủ để lập một đội bóng mini.

Xác lập kỷ lục sống lâu nhất thế giới, cụ bà tiết lộ bí quyết trường thọ không ai ngờ tới.
Đặc biệt vào sinh nhật 115 tuổi, cụ còn nhận được thư chúc mừng từ Vua Charles III. Ông gọi đây là "cột mốc phi thường" và gửi những "lời chúc nồng ấm nhất", điều mà không phải ai cũng được trải nghiệm.
Giữa một thế giới ngày càng ồn ào, nơi người ta dễ dàng hơn trong việc tranh luận từ những điều nhỏ nhặt đến những chuyện lớn lao, cụ Ethel lại chọn cho mình cách sống lặng lẽ và bình thản. Không tranh cãi, không sân si - chỉ lắng nghe, làm điều mình thích và giữ tâm trí an yên.
Vậy nên nếu có lúc bạn thấy mình sắp nổi giận chỉ vì một chuyện cỏn con, hãy nhớ lời cụ: "Đừng có cãi nhau mấy ní". Sống nhẹ đi, đời sẽ thảnh thơi hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận