"Trai đẹp" trong câu chuyện đang rần rần trên mạng xã hội xứ Trung là một diễn viên NPC (nhân vật nhập vai) có biệt danh "Tiểu Hoàng Ngư", làm việc tại khu nghỉ dưỡng Gexian Village Resort ở tỉnh Giang Tây.
Với ngoại hình thư sinh cùng phong cách cổ trang, nam diễn viên này nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội nhờ các màn tương tác với du khách, đặc biệt là nữ giới.
Tuy nhiên thứ khiến cái tên "Tiểu Hoàng Ngư" viral lại không nằm ở kiếm pháp hay thoại cổ phong, mà là… "nụ hôn kẹo mút".

"Tiểu Hoàng Ngư" trở thành tâm điểm với những màn "mớm kẹo" cho du khách - Ảnh: SCMP
Dùng trai đẹp "làm trò" và cuộc tranh luận về giới hạn tương tác
Theo các video lan truyền trên mạng, "Tiểu Hoàng Ngư" thường xuất hiện phía sau khung cửa kiểu kiến trúc cổ. Khi du khách rung chuông, nam diễn viên sẽ bước ra với một cây kẹo mút ngậm sẵn trong miệng rồi đưa trực tiếp cho khách theo kiểu "môi kề môi", dù thực sự chưa chạm.
Không dừng lại ở đó, một số màn tương tác khác như trùm khăn voan đỏ kiểu cô dâu, nắm tay, đan ngón tay hay véo má khách nữ cũng khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội.
Dù nhiều du khách tỏ ra thích thú, thậm chí có người xếp hàng hơn một giờ dưới trời nắng chỉ để gặp nam NPC này, không ít ý kiến cho rằng các hành động trên đã vượt khỏi ranh giới của một hoạt động giải trí công cộng.

Nhiều người đặt dấu chấm hỏi, thắc mắc màn "thả thính" này là trò vui hay "câu view?
Một nữ du khách chia sẻ trên mạng xã hội rằng cô đã mặc Hán phục, trang điểm theo phong cách cổ trang và kiên nhẫn chờ đợi chỉ để được trải nghiệm cảm giác "như nữ chính phim cổ trang". Trong khi đó nhiều người khác lại lo ngại các tương tác mang tính tán tỉnh như vậy có thể tạo ảnh hưởng không phù hợp với trẻ vị thành niên.
"Nếu trẻ con thấy người lạ có thể tùy tiện hôn hay chạm vào mặt người khác thì sẽ rất đáng lo", một cư dân mạng bình luận.
Trước làn sóng tranh cãi, tạp chí Minsheng Weekly đã đăng bài viết với tiêu đề mang tính cảnh báo: "NPC tại khu du lịch, đừng liên tục thử giới hạn".
Bài viết cho rằng các diễn viên nhập vai vốn nên đóng vai trò truyền tải văn hóa và làm giàu trải nghiệm du lịch. Tuy nhiên một số điểm đến hiện nay lại quá phụ thuộc vào yếu tố "gây sốt mạng xã hội", khiến nội dung biểu diễn dần bị đẩy theo hướng câu view và thiếu chiều sâu.
Sau áp lực dư luận, phía Gexian Village Resort đã chính thức lên tiếng xin lỗi, cho biết sẽ rà soát toàn bộ hoạt động biểu diễn và siết chặt quy chuẩn tương tác giữa diễn viên với du khách.
Nam diễn viên đảm nhận vai "Tiểu Hoàng Ngư" cũng đăng video xin lỗi, cam kết thay đổi cách giao lưu theo hướng "phù hợp hơn". Theo truyền thông Trung Quốc, những "nụ hôn kẹo mút" đã được thay bằng việc tặng hoa trực tiếp bằng tay.
Vụ việc lần nữa làm dấy lên cuộc tranh luận về xu hướng du lịch nhập vai đang bùng nổ tại Trung Quốc. Trong vài năm gần đây, mô hình này phát triển mạnh nhờ khả năng tạo cảm giác "được bước vào thế giới phim ảnh", nơi du khách không chỉ ngắm cảnh mà còn trở thành một phần của câu chuyện.

Nam diễn viên nhập vai đã phải xin lỗi trước làn sóng chỉ trích từ dân mạng.
Nhiều khu du lịch, nhà hàng hay show diễn bắt đầu sử dụng dàn diễn viên có ngoại hình nổi bật để tương tác với khách. Thậm chí trước đó, một số chương trình biểu diễn nam vũ công cơ bắp hay DJ phục vụ tại nhà hàng cũng từng gây tranh cãi vì bị cho là cố tình khai thác yếu tố gợi cảm để hút khách nữ.
Người ủng hộ cho rằng đây đơn giản là hình thức giải trí mới, nơi phụ nữ có thể thoải mái thể hiện cảm xúc và tận hưởng trải nghiệm tương tác. Nhưng ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến lo ngại việc quá phụ thuộc vào "visual" và các chiêu trò tán tỉnh sẽ khiến du lịch nhập vai dần mất đi giá trị văn hóa vốn có.
Bởi suy cho cùng, khách du lịch có thể tò mò vì một cây kẹo mút viral trên mạng, nhưng để quay lại lần thứ hai, thứ giữ chân họ có lẽ vẫn phải là câu chuyện, văn hóa và trải nghiệm thật sự đáng nhớ.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận