Ngày 7-5, Tòa án Gwangju tuyên phạt "hiệp sĩ đường phố" họ Choi mức án 1 năm 6 tháng tù giam với cáo buộc đe dọa có tổ chức. Ngay tại tòa, nam YouTuber này bị bắt giam để thi hành án.
Theo Korea JoongAng Daily, vụ việc bắt nguồn từ rạng sáng 22-9-2024 tại quận Gwangsan, thành phố Gwangju. Trong lúc phát trực tiếp trên YouTube, Choi tiếp cận một tài xế đang dừng đèn đỏ và nghi ngờ người này lái xe sau khi uống rượu. Sau vài câu chất vấn, tài xế bất ngờ tăng tốc bỏ chạy.

YouTuber họ Choi, được gọi là "hiệp sĩ đường phố", chuyên săn lùng tài xế nghi say xỉn để livestream lên YouTube.
Cái sai của "hiệp sĩ đường phố"
Điều đáng nói là Choi không dừng lại ở việc báo cảnh sát. Anh cùng nhiều người theo dõi kênh đã sử dụng nhiều phương tiện để truy đuổi chiếc SUV suốt khoảng 2km, đồng thời phát trực tiếp toàn bộ sự việc lên mạng.
Cuộc truy đuổi kết thúc bằng thảm kịch khi chiếc SUV lao vào xe moóc đậu ven đường rồi bốc cháy dữ dội. Tài xế tử vong tại chỗ.
Theo cáo trạng, ngoài Choi còn có 7 người đăng ký kênh YouTube tham gia vụ việc. Những người này bị tuyên án treo hoặc nộp phạt 1-2 triệu won vì tham gia gây nguy hiểm giao thông.

Tài xế tử vong tại chỗ khi chiếc SUV lao vào xe moóc đậu ven đường - Ảnh: Đội Cứu hỏa Gwangju Gwangsan
Tại tòa, nhóm bị cáo cho rằng họ hành động vì "công lý xã hội", với mong muốn ngăn chặn nạn lái xe say rượu gây nguy hiểm cho cộng đồng. Họ khẳng định không hề có ý định khiến nạn nhân thiệt mạng.
Tuy nhiên hội đồng xét xử nhận định hành động của nhóm không còn là hỗ trợ bảo vệ cộng đồng, mà đã vượt sang ranh giới của "trừng phạt cá nhân". Theo thẩm phán, việc vừa livestream vừa công khai danh tính người bị nghi say xỉn, đồng thời tổ chức truy đuổi theo kiểu bao vây nhiều xe đã tạo ra tình huống cực kỳ nguy hiểm.
Tòa cũng cho biết Choi từng nhiều lần thực hiện các màn "săn tài xế say xỉn" tương tự trước đây. Anh bị cáo buộc từng cùng người theo dõi chặn đầu phương tiện và giữ tài xế lại đến khi cảnh sát xuất hiện.
Vụ án đang tạo ra nhiều tranh luận tại Hàn Quốc về ranh giới giữa hành động hỗ trợ cộng đồng và việc tự ý thực thi "công lý đường phố". Nhiều ý kiến cho rằng việc chống lái xe say xỉn là cần thiết, nhưng khi máy quay, lượt xem và tâm lý "anh hùng mạng xã hội" chen vào, mọi thứ có thể nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận