Lẩu Thập Cẩm

'Đứa trẻ nổi loạn' lên ngôi: đúng làm gì, sai sai một chút mới là cá tính!

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 16:49 | 07/05/2026

Từ Gen Z đến các cụ ông cụ bà tóc bạc, mạng xã hội những ngày gần đây bỗng rủ nhau… nổi loạn. Nhưng thay vì bỏ nhà đi bụi, nhiều người chỉ chọn ngủ trễ một phút, nấu cơm muộn vài giây để vui vẻ 'đu trend'.

Trào lưu "đứa trẻ nổi loạn" đang phủ sóng TikTok và Threads với công thức đơn giản, ai đó đưa ra một quy tắc rất bình thường, rồi phá vỡ nó theo cách… chẳng đáng để gọi là phá vỡ. Ví dụ: "Mẹ bảo 12 giờ đi ngủ nhưng tôi 12 giờ 1 phút mới ngủ, vì tôi là đứa trẻ nổi loạn".

Nghe xong nhiều người giật mình nhận ra hóa ra bấy lâu nay mình không lề mề, chỉ là đang sống đúng tinh thần... nổi loạn hiện đại.

Vì sao trào lưu "đứa trẻ nổi loạn" lại viral?

Điều khiến trào lưu này lan nhanh nằm ở chỗ ai cũng có thể tham gia. Không cần nhảy đẹp, không cần hiệu ứng cầu kỳ, càng không cần "content chữa lành" dài 5 phút. Chỉ cần một tình huống đời thường và chút hài hước tự trào là đủ nhập hội.

nổi loạn - Ảnh 1.

Dân mạng rần rần đu trend "đứa trẻ nổi loạn" - Ảnh chụp màn hình

Thế là mạng xã hội xuất hiện hàng loạt "đứa trẻ nổi loạn" phiên bản trưởng thành. Có ông ngoại tuyên bố: "10 giờ cho cháu ăn nhưng 10 giờ 1 phút mới nấu". Có anh chàng công sở mạnh miệng trên TikTok rằng mình sẽ "sống khác biệt", nhưng sáng hôm sau vẫn chấm công đúng giờ vì "bị trừ lương thì nổi loạn cũng như không".

Cái hay của trend này là sự chống đối… rất hiền. Nó giống kiểu phản kháng mềm của những người đã quá quen với lịch trình, KPI, deadline và vô số quy chuẩn vô hình trong đời sống. Khi mọi thứ đều phải đúng giờ, đúng mẫu, đúng kỳ vọng, thì việc cố tình "lệch" đi một chút bỗng trở thành niềm vui nhỏ.

Nhiều người còn cho rằng đây là cách người lớn tìm lại "đứa trẻ bên trong mình", cái phần từng thích nghịch ngợm, thích làm trái lời một chút cho vui, nhưng rồi lớn lên lại bị cuộc sống ép vào khuôn.

Đó cũng là lý do các clip của người lớn tuổi tham gia trend thường hút tương tác mạnh. Một cụ ông chậm rãi tuyên bố mình "nổi loạn" vì pha trà muộn vài phút có thể khiến hàng trăm ngàn người bật cười. Không phải vì hành động quá đặc biệt, mà vì sự dễ thương đến từ việc ai rồi cũng muốn có lúc được sống vô tư như trẻ con.

Tất nhiên cư dân mạng không bỏ lỡ cơ hội "ứng dụng" tinh thần nổi loạn vào đủ tình huống oái oăm. Có nhóm bạn hẹn nhau 7 giờ cà phê, rồi cả nhóm đồng loạt "nổi loạn" bằng cách xuất hiện lúc 9 giờ. Có người khoe là "đứa con nổi loạn" vì mẹ dặn khỏi mua quà quê nhưng vẫn âm thầm mua áo mới cho mẹ, giày mới cho bố.

nổi loạn - Ảnh 2.

Một người mẹ gửi 4.663.000 đồng tiền học phí cho con, thay vì 4.664.000 đồng như yêu cầu vì "tui là một người mẹ nổi loạn" - Ảnh: Threads

Trend vì thế không chỉ để gây cười, mà đôi lúc còn trở thành cách thể hiện tình cảm theo kiểu dí dỏm của mạng xã hội thời nay.

Giữa thời đại mà ai cũng phải chạy, phải chuẩn chỉnh và phải tối ưu bản thân từng phút, "đứa trẻ nổi loạn" xuất hiện như một cú nháy mắt tập thể, thôi thì thỉnh thoảng chậm một chút, lệch một chút, vui một chút cũng chẳng sao.

'Đứa trẻ nổi loạn' lên ngôi: đúng làm gì, sai sai một chút mới là cá tính! - Ảnh 3.Hải Đăng Doo: Từ TikToker triệu fan đến 'nam chính' drama mới nhất cõi mạng 'Đứa trẻ nổi loạn' lên ngôi: đúng làm gì, sai sai một chút mới là cá tính! - Ảnh 4.Khách Tây mở 'group tri ân bánh mì', được bao người thích mà top 1? 'Đứa trẻ nổi loạn' lên ngôi: đúng làm gì, sai sai một chút mới là cá tính! - Ảnh 5.Thấy gì khi Gen Z phát sốt với loạt trend chỉnh ảnh mới bằng AI?

 

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm