Lẩu Thập Cẩm

Thoát kẹt xe nhờ tấm biển 'đang đi cầu hôn, gấp lắm rồi'

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 14:39 | 03/03/2026

Giữa biển người và biển xe ken đặc dịp Tết, một chàng trai 26 tuổi đã nghĩ ra 'chiêu' thoát kẹt xe không cần còi hụ, không cần ưu tiên đặc biệt, chỉ cần một tấm biển thông báo và một trái tim đang rất gấp.

Ngày 22-2 (mùng 6 Tết), trong cao điểm di chuyển khiến nhiều tuyến cao tốc ở Trung Quốc gần như "đóng băng", anh Tan (quê Giang Tây) quyết định dán lên kính ô tô tấm biển có nội dung: "Xin nhường đường cho tôi đi trước. Tôi đang đến Quý Châu để cầu hôn người yêu của đời mình".

Giữa hàng dài xe nhích từng mét, thông điệp này bỗng trở thành "vé thông hành" đặc biệt.

cầu hôn - Ảnh 1.

Anh Tan bên cạnh chiếc xe dán tấm biển mang nội dung đặc biệt.

Tấm biển mang nội dung đặc biệt là ý tưởng đến từ "phút 90"

Nhiều tài xế sau khi đọc được tấm biển đã chủ động lách xe sang hai bên nhường lối. Có thời điểm dòng xe kẹt cứng hoàn toàn, một số người còn xuống xe bắt tay, gửi lời chúc anh thượng lộ bình an. Không còi inh ỏi, không tranh làn, chỉ có những cái gật đầu đầy thiện chí dành cho một hành trình vì tình yêu.

Nhờ sự "tiếp sức" của những người xa lạ, Tan hoàn thành chuyến đi dài hơn 1.000km trong 12 tiếng rưỡi. Và cái kết thì đúng như phim, khi anh xuất hiện bất ngờ trước cửa nhà bạn gái ở Quý Châu. Cô nàng vỡ òa xúc động và gật đầu đồng ý lời cầu hôn.

Ngày 26-2, cả hai cùng lái xe trở về Giang Tây để chuẩn bị cho cuộc sống mới. Lần này không còn là chuyến đi một mình với tấm biển "gấp lắm rồi", mà là hành trình hai người.

Tan hiện kinh doanh tại Phúc Kiến. Anh và bạn gái quen nhau từ thời đại học, đã gắn bó suốt bốn năm. Khi người yêu về quê Quý Châu ăn Tết, anh quyết định tự lái xe vượt hơn 1.000km để tạo bất ngờ. Ý tưởng dán thông báo lên kính xe chỉ nảy ra trước giờ khởi hành.

"Không chỉ muốn di chuyển thuận lợi hơn, tôi còn muốn cả thế giới biết tôi sẽ kết hôn với người mình yêu thương", Tan chia sẻ. Một lời tuyên bố vừa lãng mạn, vừa… thực dụng đúng thời điểm.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hơn 2 triệu lượt xem cùng hàng loạt bình luận. Một người dùng hài hước nhắn nhủ: "Chúc mừng anh! Nhưng nhớ đừng làm cô ấy thất vọng, nếu không anh sẽ mắc nợ tất cả những tài xế đã nhường đường hôm đó đấy".

Một ý kiến khác viết: "Lái xe ngàn dặm xuyên qua cảnh tắc đường chính là minh chứng thuần khiết nhất cho tình yêu chân thành".

Sự việc diễn ra trong bối cảnh cao điểm du lịch Tết tại Trung Quốc lập kỷ lục với khoảng 9,5 tỉ lượt hành khách. Khoảng 80% người dân chọn tự lái xe, khiến lưu lượng trên các cao tốc có lúc lên tới 71 triệu lượt mỗi ngày, gây ùn tắc nghiêm trọng trên diện rộng.

Giữa khung cảnh đó, tấm biển "đang đi cầu hôn" của Tan có lẽ là thứ hiếm hoi khiến dòng xe vốn căng thẳng chợt mềm lại. Bởi đôi khi, giữa cuộc đua về quê ngày Tết, người ta vẫn sẵn sàng nhường một làn đường cho một câu chuyện tình đang đến hồi… cao trào.

Thoát kẹt xe nhờ tấm biển 'đang đi cầu hôn, gấp lắm rồi' - Ảnh 2.Có một Dubai khác lạ sau ngày 28-2 Thoát kẹt xe nhờ tấm biển 'đang đi cầu hôn, gấp lắm rồi' - Ảnh 3.Cửa hàng thời trang mời mẫu nam phục vụ khách như các quý bà Thoát kẹt xe nhờ tấm biển 'đang đi cầu hôn, gấp lắm rồi' - Ảnh 4.Quán cà phê 'treo mình' trên vách đá: Trải nghiệm đẹp đến thót tim
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm