Ngày 28-2, tại tỉnh Buriram (Thái Lan), một phụ nữ Thái Lan đã tổ chức hôn lễ với hai người đàn ông ngoại quốc, vốn là bạn thân của nhau, trong cùng một buổi lễ. Theo truyền thông địa phương, đây được cho là đám cưới "ba người" đầu tiên từng diễn ra tại tỉnh này.
Cô dâu là Duangduen Kesaro, 37 tuổi, thường được gọi là Kik, từng hoạt động với vai trò ca sĩ - nhạc sĩ tự do. Hai chú rể được giới thiệu là ông Roman và ông Maggie, đều đến từ Áo. Một người là cảnh sát về hưu, người còn lại vẫn đang đương nhiệm.
Buổi lễ được tổ chức theo phong tục truyền thống địa phương, với nghi thức đơn giản, không quá phô trương. Tuy nhiên, việc có tới hai chú rể đứng cạnh cô dâu đã đủ khiến hôn lễ này trở thành tâm điểm bàn tán.

Đám cưới của nữ ca sĩ Thái Lan với hai người đàn ông đang gây tranh cãi.
Nữ ca sĩ được mẹ ủng hộ cưới 2 chồng cùng lúc
Chia sẻ với truyền thông, Kik cho biết trước đây cô từng có chồng người Thái và có ba con. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân gặp nhiều trắc trở, trong khi sự nghiệp ca hát không như kỳ vọng. Để lo cho cha mẹ, ba con gái và hai cháu ngoại, cô phải lên Pattaya làm việc.
Tại đây, cô gặp ông Roman - khi đó đang là một du khách sang Thái Lan chơi. Hai người nảy sinh tình cảm và đã chung sống với nhau như vợ chồng suốt 5 năm qua.
Câu chuyện bắt đầu "rẽ nhánh" khi ông Maggie, bạn của ông Roman, sang Thái Lan thăm bạn và cũng… phải lòng Kik. Thay vì kịch bản ghen tuông thường thấy, ông Roman được cho là biết rõ mối quan hệ giữa vợ và bạn mình nhưng không phản đối.
Sau một năm hẹn hò với ông Maggie, cả ba quyết định chính thức tổ chức hôn lễ chung. Nếu trong phim, đây có thể là cao trào gây tranh cãi, thì ngoài đời, họ lại chọn cách xử lý khá… bình thản.

Mẹ của cô dâu chỉ mong con gái được "hạnh phúc và chăm sóc tốt".
Dù mô hình hôn nhân ba người còn xa lạ với nhiều người, Kik cho biết gia đình cô hoàn toàn ủng hộ. Theo cô, cả hai người đàn ông đều từng chăm lo tốt cho gia đình riêng của họ trước đây.
"Tôi hiểu sẽ có người không chấp nhận hôn nhân ba người. Nhưng nếu cả hai bên đều đồng ý, gia đình cũng chấp nhận, và chúng tôi có thể sống hạnh phúc mà không làm phiền ai thì như vậy là đủ với tôi", cô nói.
Về phần sính lễ, mỗi chú rể được cho là sẽ trao 1 triệu baht (khoảng 835 triệu đồng) cho gia đình cô dâu. Nếu tính sơ bộ, đây là một đám cưới mà nhà gái nhận được… gấp đôi niềm vui lẫn trách nhiệm.
Mẹ của cô dâu, bà Kwang, 61 tuổi, cũng lên tiếng ủng hộ con gái. Bà cho biết cả hai chú rể đều chăm sóc tốt cho con và gia đình.
"Ai không chấp nhận thì đó là quan điểm của họ. Tôi chỉ quan tâm con gái mình có hạnh phúc và có thể nuôi dạy con cháu tốt hay không. Đám cưới này không phải vì tiền sính lễ, tôi chỉ mong họ sống với nhau bằng tình yêu và sự thấu hiểu", bà nói.

Theo luật pháp Thái Lan, hôn nhân vẫn theo chế độ một vợ một chồng.
Thị trưởng phân khu Saeng Thon, ông Thian-yiu Lueangdechanurak, cho biết ông đã tham dự nhiều đám cưới, nhưng đây là lần đầu chứng kiến một phụ nữ Thái Lan kết hôn cùng lúc với hai chú rể, mà hai chú rể lại còn là bạn của nhau.
Theo ông, đây nhiều khả năng là lễ cưới ba người đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Buriram. Dù mô hình hôn nhân này khác với thông lệ, vị thị trưởng vẫn gửi lời chúc phúc đến cô dâu và hai chú rể, mong họ có cuộc sống lâu dài và hạnh phúc.
Tuy nhiên, hôn nhân theo quy định pháp luật Thái Lan chỉ công nhận mối quan hệ một vợ một chồng. Một người không thể cùng lúc đăng ký kết hôn với hai người chồng hoặc hai người vợ. Thế nên, buổi lễ của Kik chỉ mang ý nghĩa cá nhân và không mang giá trị pháp lý.
Trong khi dư luận còn tiếp tục tranh luận về đúng - sai hay truyền thống - hiện đại, ba nhân vật chính lại tỏ ra rất thoải mái khi được gia đình các bên ủng hộ.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận