Ngày 25-2, ngôi làng Qiaotou (thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc) bất ngờ "nổi sóng" vì một vụ tranh chấp giữa hai vợ chồng trẻ. Người chồng họ Gao, 29 tuổi, cựu quân nhân, đưa người thân đến nhà vợ để đòi lại tiền sính lễ sau khi tòa án không chấp thuận yêu cầu của anh.
Theo các đoạn video lan truyền, chị gái của Gao đứng trên nóc ôtô chỉ trích nhà gái, trong khi người vợ họ Li, 24 tuổi, leo lên nóc nhà đáp trả. Cảnh tượng đôi bên lớn tiếng qua lại giữa đám đông hiếu kỳ nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây tranh luận dữ dội trên mạng xã hội Trung Quốc.

Người đàn ông họ Gao cho rằng vợ đã không cho mình thân mật sau 10 tháng hôn nhân.
Ly hôn đòi trả tiền sính lễ chẳng khác gì 'chia tay đòi quà'?!
Câu chuyện bắt đầu từ cuộc hôn nhân được mai mối. Gao và Li quen nhau qua người giới thiệu. Theo lời Gao, anh được cho biết Li là cô gái trung thực, sống nội tâm, phù hợp với cuộc sống gia đình ổn định. Sau khoảng ba tháng tìm hiểu, hai người đăng ký kết hôn vào tháng 2-2024.
Trước đám cưới, Gao cho biết đã chi tổng cộng hơn 320.000 nhân dân tệ (hơn 1,2 tỉ đồng). Trong đó có hơn 250.000 nhân dân tệ tiền sính lễ, 40.000 nhân dân tệ mua trang sức vàng và một chiếc điện thoại trị giá hơn 9.000 nhân dân tệ.
Theo trình bày của Gao, sau khi cưới, mối quan hệ vợ chồng không như mong đợi. Anh cho rằng Li từ chối gần gũi, thậm chí luôn mặc kín khi đi ngủ, phản ứng gay gắt khi anh đến gần và thường xuyên về nhà bố mẹ đẻ sống trong thời gian dài. Sau 10 tháng, Gao nộp đơn xin ly hôn và yêu cầu hoàn trả sính lễ nhưng không được vợ đồng ý.
Không đạt được thỏa thuận, Gao đưa vụ việc ra tòa, đề nghị ly hôn và đòi lại các khoản tiền, lễ vật đã trao trước đám cưới.
Tuy nhiên, tại phiên xét xử, Li đưa ra quan điểm hoàn toàn khác. Cô phủ nhận hôn nhân đã tan vỡ và khẳng định hai người vẫn chung sống từ trước đến nay. Li cho rằng những cáo buộc của chồng là không đúng sự thật.

Người chồng kéo cả gia đình đến nhà vợ để đòi tiền sính lễ sau khi bị tòa án bác đơn ly hôn.
Li cũng tố chồng không chịu làm việc sau khi cưới, có hành vi tiêu tiền của cô, đôi khi ép buộc quan hệ sau khi uống rượu và có những hành vi bạo lực, lăng mạ, thậm chí giam giữ cô mà không ai trong gia đình can thiệp. Cô cho biết mình bị chẩn đoán mắc chứng trầm cảm và cho rằng Gao phải chịu trách nhiệm cho tình trạng này, vì vậy không đồng ý ly hôn.
Về khoản sính lễ, Li phủ nhận việc nhận 250.000 nhân dân tệ, cho rằng theo phong tục địa phương con số thường là 188.000 nhân dân tệ (hơn 700 triệu đồng). Cô cũng nói rằng trong hơn một năm kết hôn, số tiền này đã được dùng để mua sắm đồ dùng và chi trả sinh hoạt phí chung, chứ không phải giữ riêng hay lừa tiền của chồng.
Sau khi xem xét, tòa án nhận định các bằng chứng do Gao cung cấp chưa đủ để chứng minh quan hệ hôn nhân thực sự rạn nứt đến mức không thể cứu vãn. Vì vậy, yêu cầu ly hôn bị bác bỏ. Do việc hoàn trả sính lễ thường gắn với việc chấm dứt hôn nhân, nên yêu cầu đòi lại tiền cũng không được chấp thuận.
Không đồng tình với phán quyết và cho biết đang gánh khoản nợ từ đám cưới, Gao đã kéo người thân đến nhà vợ gây áp lực, dẫn đến cảnh ồn ào phải có sự can thiệp của chính quyền địa phương. Vụ việc sau đó trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc, xoay quanh câu chuyện sính lễ, trách nhiệm trong hôn nhân và cách ứng xử khi mâu thuẫn vợ chồng không thể tự giải quyết.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận