Như đã biết, đầu tuần này, Ngoại hạng Anh đã phát hiện ra “ổ dịch” mới mang tên Man City. Nhiều cầu thủ của đội bóng thành Manchester dính COVID-19 và khiến trận đấu giữa họ với Everton bị hoãn.
Tưởng thế là xong, ai dè mới đây, trang chủ đội Southampton ra thông báo một thành viên trong gia đình HLV trưởng Ralph Hasenhuttl đã nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.
Điều này có nghĩa rằng HLV trưởng Southampton sẽ phải tự cách ly và ông thầy người Áo sẽ chỉ đạo từ xa thông qua các trợ lý.
Đến đây thì nỗi lo lắng của nhiều chuyên gia đã trở thành hiện thực. Ngoại hạng Anh đợt này có nguy cơ “toang” vì COVID-19 thêm một lần nữa thật.
Bởi nếu người ta ban đầu chỉ phải hoãn một trận, thì giờ với tình hình dịch bệnh lan rộng ở Anh, mọi thứ dường như còn nghiêm trọng hơn.
Theo truyền thông Anh, các cầu thủ Man City đã nhiễm virus khi đóng quân ở London và gặp Arsenal tại tứ kết Cúp Liên đoàn. Sau trận đó, trung vệ Gabriel Magalhaes của Arsenal cũng dương tính với COVID-19.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận