Vì sao lại nói là “xương máu”, vì Liverpool từ đầu mùa giải đến giờ vẫn thể hiện phong độ hết sức ấn tượng. Họ toàn thắng cả 3 trận, trong đó mới có chiến thắng trước chính… Arsenal.
Tuy nhiên, đến Cúp liên đoàn Anh hôm nay, Liverpool lại một lần nữa ôm hận trước chính Arsenal sau các loạt luân lưu. Arsenal thắng Liverpool 5-4 trên chấm luân lưu. Divock Origi và Harry Wilson là hai “tội đồ” của Liverpool khi đá hỏng ở loạt này.
Điểm nhấn chính của Arsenal trong trận này là khả năng phòng ngự tuyệt vời của HLV Mikel Arteta và các học trò. Liverpool vẫn vậy, vẫn mạnh và chơi áp đảo đối thủ. Tuy nhiên, trong một ngày mà thủ môn Bernd Leno của Arsenal được “phù hộ”, anh đã chơi như “lên đồng”.
Bernd Leno nhảy múa trong khung gỗ trong suốt thời gian thi đấu chính thức, rồi tới loạt luân lưu anh lại tỏa sáng thêm lần nữa. Quả là bá đạo!
Vậy bí kíp để đánh bại Liverpool mà Arsenal đã truyền cho Ngoại hạng Anh là gì. Rất dễ, cứ phòng ngự thật tốt, thủ môn lên đồng và tìm kiếm vận may từ chấm… 11 mét.
Mới hơn tháng trước, chính Arsenal cũng hạ Liverpool trên chấm luân lưu ở trận Siêu cúp Anh. Trước đó nữa, họ cũng hạ “The Kop” sau một trận đấu bị đối phương đánh bầm dập tơi tả.
Nói chung các đội đá với Liverpool cứ thủ cho thật tốt, tiêu cực một chút cũng được và chờ đợi… vận may, hoặc thủ môn và tiền đạo đội nhà chơi xuất thần.
Đó là bí quyết tui nói chung chung vậy thôi, chứ để kỹ càng hơn thì các huấn luyện viên của Ngoại hạng Anh nên mang sách vở đến hỏi Mikel Arteta nhé. Giờ giật mình lục lại thống kê, mới thấy Arteta đấu với Liverpool của Klopp 4 trận trong một năm qua, thắng tới 3 và chỉ có thua 1 thôi đấy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận