Mới đây, anh Zhang tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) đặt taxi đến một trường trung học địa phương để dự phỏng vấn xin việc. Tuy nhiên, trời mưa khiến tầm nhìn hạn chế, lại không quen đường ở khu vực này nên nữ tài xế đã lái xe lao xuống hồ.
Khi nước bắt đầu tràn vào khoang xe, nữ tài xế hoảng loạn vì không biết bơi. Anh Zhang lập tức trấn an cô, đồng thời nhanh chóng gọi cứu hộ. Trong lúc chờ lực lượng cứu hộ đến, anh giúp cô thoát ra ngoài bằng cửa sổ sau và dặn cô bám vào phần đuôi xe nổi trên mặt nước để giữ an toàn.
Thấy tình hình đã tạm ổn, anh Zhang quyết định tự bơi vào bờ, không quên hét lớn với những người xung quanh: "Tôi còn phải đi phỏng vấn!". Một số người dân gần đó hỗ trợ bằng cách ném phao và đưa anh quần áo khô để thay.
Taxi lao xuống hồ, hành khách bơi vào bờ… để kịp phỏng vấn
Trung tâm Cứu hộ và Cứu hỏa Vũ Hán đã đưa 2 xe cứu hỏa và 11 nhân viên tới chỗ hồ nước. Khi đến hiện trường, họ phát hiện trên mặt hồ cách bờ khoảng 50 mét, một chiếc ô tô màu đen bị lật úp và đang chìm dần, chỉ có một phần ba thân xe lộ ra trên mặt hồ.
Nữ tài xế taxi lúc được cứu tay vẫn cầm chặt chiếc điện thoại và giơ lên cao - vật dụng mà cô nói là "không thể thiếu để làm việc". Đội cứu hộ phải hỗ trợ cô giữ điện thoại trên mặt nước trong lúc đưa vào bờ.
May mắn, cả tài xế lẫn hành khách đều an toàn. Sự việc khép lại với cái kết đầy bất ngờ: anh Zhang vẫn kịp dự phỏng vấn, còn nữ tài xế giữ được chiếc điện thoại - "cần câu cơm" của mình.
Tinh thần không bỏ cuộc của anh Zhang đã khiến cư dân mạng nể phục, gọi anh là "ứng viên cứng nhất năm".
Theo Jimu News
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận