Anh William Roberts (nhân viên văn phòng) là người đã chụp lại bức ảnh khi đi bộ về nhà. Anh gọi cô là Rose và sau đó đã chia sẻ bức ảnh, kể lại sự việc trên Reddit và Instagram. Bài viết đã thu hút hơn 10.000 lượt xem, kèm theo hơn 1.000 bình luận.
Trong ảnh, Rose có mái tóc bết bụi, dính lá cây, thân hình lấm lem đang từ từ bò lên mặt đường. Theo William, miệng cống không phải kiểu nhỏ như thường thấy mà là phần cửa vào mạng lưới đường ống lớn, đủ để người trưởng thành ẩn nấp trong đó. Anh đã quay lại hiện trường vào ngày hôm sau và chứng kiến chính quyền cùng bảo vệ lát lại vỉa hè.

Cô gái 'người chuột' chui lên từ lỗ cống ở Makati, Philippines - Ảnh: William Roberts
Chuyên gia xã hội Gino Antonio Trinidad thuộc Đại học Philippines nhận định đây là hình ảnh hiếm thấy trong đời sống đô thị. Rose là một trong số những "người chuột" - người vô gia cư "ẩn mình" trong hệ thống cống ngầm, gần trung tâm thành phố.
Theo khảo sát năm 2023 từ Joly Homes Foundation và Association Soeur Emmanuelle Philippines, có khoảng 4,5 triệu người vô gia cư ở Philippines, trong đó gần 3 triệu cư trú tại Manila. Một phần trong số này thuộc nhóm "ẩn mình" - không có nơi ở cố định và sống nơi ngầm tối.
Arvin Dimalanta, cố vấn tại Trung tâm Tài nguyên phát triển hòa nhập, cho biết chính quyền đã có chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội nhưng nhiều người vô gia cư không đủ điều kiện hoặc bị loại do sống tạm tại những nơi như nghĩa trang, vỉa hè hoặc dưới cống.
Ông cũng nhấn mạnh rằng nhiều người nghèo, như Rose, bị lãng quên giữa nhịp sống đô thị phồn hoa. "Họ phải trả cái giá để thành phố trông đẹp đẽ", ông nói.
Theo The Daily Star
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận