Tình huống hy hữu xảy ra lúc nửa đêm tại một nhà nghỉ ở hạt Fairfax, bang Virginia (Mỹ), khi một con cá sấu dài gần 2 mét bất ngờ xuất hiện và đi lại lững thững ngay trước cửa phòng khách.
Nhóm du khách đã rất hoảng hốt và gọi điện báo chính quyền. Ngay sau đó, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường và không giấu nổi bất ngờ khi tận mắt thấy "vị khách không mời" đi dạo quanh bãi đậu xe như chốn không người.
"Đó là một con cá sấu thật sự! Ngay trước cửa khách sạn!", một sĩ quan thốt lên trong video. Anh cố ước lượng chiều dài của nó bằng cách hình dung nếu mình nằm xuống bên cạnh thì hai "cơ thể" sẽ ngang ngửa nhau.
May mắn thay, con vật không hề hung dữ mà khá "hợp tác". Nhờ vậy, cảnh sát có thể tiếp cận và nhẹ nhàng hướng nó rời khỏi khu vực, dưới ánh mắt tò mò của những người qua đường.

Cá sấu hợp tác đi theo cảnh sát - Ảnh: Cảnh sát hạt Fairfax
Theo điều tra, con cá sấu đã sổng ra trong lúc chủ nhà đưa nó từ New York đến một sở thú ở bang Bắc Carolina và dừng chân tại nhà nghỉ này. Sau khi được bàn giao lại cho chủ, nhà chức trách vẫn yêu cầu cả hai rời khỏi hạt Fairfax vì vi phạm quy định về nuôi động vật ngoại lai.
Luật bang Virginia quy định rõ, bất kỳ ai sở hữu động vật hoang dã mà để chúng sổng chuồng, dù cố ý hay không, đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cá sấu, rắn độc, khỉ và các loài bò sát lớn bị cấm nuôi trong nhà dân, trừ những tổ chức được cấp phép như sở thú, rạp xiếc hay cơ sở giáo dục.
Sự việc lần này nối dài danh sách những câu chuyện "khó đỡ" liên quan đến động vật ở bang Virginia. Trước đó, một đàn dê và cừu từng gây náo loạn giao thông khi chạy rông trên đường cao tốc liên bang, còn sở thú bang phải đính chính khi linh vật hóa trang bị nhầm là... khỉ đột thật sổng chuồng.
Theo NYPost
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận