Nếu trước đây gọi xe công nghệ chỉ đơn giản là tìm một chuyến đi từ điểm A đến điểm B, thì tại Trung Quốc, hành khách đôi khi còn được tặng thêm trải nghiệm như bước vào một quán cà phê mini, một phòng karaoke lưu động hay thậm chí một tiệm cắt tóc trên... xe bốn bánh.
Theo South China Morning Post, cuộc cạnh tranh giành khách trong ngành gọi xe tại Trung Quốc đang ngày càng khốc liệt khi số lượng tài xế tăng mạnh trong những năm gần đây. Đến năm 2024, nước này có khoảng 7,5 triệu tài xế gọi xe được cấp phép.

Khách hàng trải nghiệm dịch vụ karaoke ngay trên chuyến xe của tài xế công nghệ.
Trong khi đó, nhiều địa phương đã cảnh báo tình trạng bão hòa. Tại Thâm Quyến, cơ quan quản lý giao thông cho biết mỗi xe chỉ hoàn thành trung bình khoảng 13 cuốc mỗi ngày trong tháng 4. Giá cước cũng liên tục giảm. Ngoài giờ cao điểm, tại một số thành phố, tài xế chỉ nhận được chưa tới 1 nhân dân tệ (chưa tới 4.000 đồng) cho mỗi kilômet di chuyển.
Làm 12 tiếng mỗi ngày nhưng sau khi trừ tiền thuê xe, sạc điện và bảo hiểm, thu nhập của nhiều tài xế tại Thâm Quyến chỉ còn khoảng 300 nhân dân tệ (khoảng 1,1 triệu đồng). Trong bối cảnh đó, không ít người bắt đầu nghĩ cách "tăng giá trị gia tăng" cho chuyến xe.
Khi tài xế công nghệ biến xe hơi thành... cửa hàng lưu động
Một tài xế ở Cáp Nhĩ Tân tranh thủ bán các món đồ thủ công do con gái làm. Có chuyến xe chỉ thu được 10 nhân dân tệ tiền cước nhưng lại bán được món đồ trị giá tới 93 nhân dân tệ (hơn 350.000 đồng).
Tại Tứ Xuyên, một tài xế khác mang theo phụ kiện thủ công do vợ thất nghiệp tự làm. Anh xem chiếc xe như một "sạp hàng di động" và cho biết doanh thu thậm chí còn tốt hơn việc bày bán ngoài đường.
Trong khi đó, một chủ cửa hàng trang sức ở Thượng Hải treo ngọc bích khắp khoang xe. Không gian lấp lánh đến mức có hành khách tưởng mình bước nhầm vào showroom thay vì xe công nghệ.

Một tài xế bày biện nhiều vòng đá như thể một showroom trang sức.
Không chỉ bán hàng, nhiều tài xế còn biến chuyến đi thành một trải nghiệm giải trí. Có người lắp hẳn dàn karaoke cùng quả cầu đèn disco ở hàng ghế sau. Hành khách chỉ cần quét mã QR là có thể hát ngay trên đường. Hệ thống còn tự chấm điểm. Nếu đạt từ 95 điểm trở lên sẽ được tặng đồ uống miễn phí.
Một hành khách ban đầu chỉ định đi quãng đường khoảng 3km nhưng sau khi phát hiện chiếc xe có karaoke, đã đổi điểm đến xa hơn và còn gọi thêm bạn bè cùng tham gia.
Một tài xế khác mở luôn quán cà phê mini trên xe, phục vụ cà phê pha tại chỗ. Có người lắp đệm massage trên ghế, cho khách dùng thử miễn phí hai phút trước khi tính phí dịch vụ tiếp theo.

Có tài xế mở hẳn dịch vụ cắt tóc trong khi chờ cuốc xe mới.
Tuy nhiên không phải ai cũng thích những "dịch vụ cộng thêm" này. Một hành khách từng bị gãy xương sườn kể rằng anh đã phải trải qua chuyến đi không mấy dễ chịu với chiếc ghế massage tự động.
Đặc biệt hơn cả là trường hợp một tài xế taxi ở tỉnh Giang Tô tranh thủ cắt tóc giá rẻ cho khách trong lúc chờ nhận cuốc xe mới.
Nhiều người Trung Quốc gọi đây là biểu hiện của hiện tượng "neijuan" - thuật ngữ chỉ tình trạng cạnh tranh ngày càng gay gắt nhưng lợi ích thu về không tương xứng.

Cốp xe trở thành nơi bán hàng của không ít tài xế công nghệ - Ảnh: QQ
Trên mạng xã hội, phản ứng của hành khách khá đa dạng. Có người thích thú với những ý tưởng mới lạ, đặc biệt là xe karaoke. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng điều họ cần nhất vẫn là một chuyến đi sạch sẽ, an toàn và đúng giờ.
Giữa cuộc đua kiếm khách ngày càng căng thẳng, có lẽ chiếc xe công nghệ ở Trung Quốc giờ đây không chỉ là phương tiện di chuyển nữa. Nó đang dần trở thành nơi tài xế thử mọi ý tưởng có thể nghĩ ra, miễn là kiếm thêm được vài cuốc xe hoặc vài đồng thu nhập.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận