
Aitor Ruibal của Real Betis nhuộm tóc hai màu cực kỳ nổi bật vì mê tín - Ảnh: TNT
Cầu thủ chạy cánh Aitor Ruibal của Real Betis được tung vào sân ở phút 72, thay cho Cedric Bakambu trong trận chung kết Conference League gặp Chelsea. Anh lập tức trở thành tâm điểm chú ý trên sân, không phải bởi màn trình diễn "đỉnh của chóp" mà là mái tóc độc lạ nửa xanh nửa hồng.
Trước giờ bóng lăn, Ruibal tuyên bố rằng mình nhuộm tóc vì mê tín. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Ruibal thực hiện màn nhuộm tóc để lấy may bởi anh từng làm điều này trước trận chung kết Cúp Nhà vua năm 2022. Lúc đó, Real Betis đã đánh bại Valencia để đoạt danh hiệu lớn đầu tiên sau 17 năm chờ đợi.
Khi được hỏi về điều bất ngờ trước trận gặp Chelsea, Ruibal tự tin trả lời rằng: "Điều bất ngờ sẽ đến trước khi chúng tôi giành chiến thắng. Tôi đã từng nhuộm tóc trước trận chung kết Cúp Nhà vua một ngày và tôi lặp lại điều này trong năm nay. Tôi sẽ cho thêm một chút 'phép thuật' vào đó".
Thật ra, cầu thủ 29 tuổi này thừa nhận rằng mình rất ít khi nhuộm tóc. Anh chia sẻ: "Lần gần nhất tôi nhuộm tóc là trận chung kết Cúp Nhà vua 2022 và cảm thấy mình rất may mắn. Tôi cố gắng xem mình có may mắn nữa hay không".
Thế nhưng lần này mái tóc độc lạ của Ruibal đã "mất phép", khi Betis thảm bại 1-4 trước Chelsea. Truyền thông Tây Ban Nha tranh thủ "đào" lại chuyện Ruibal từng nhuộm tóc màu xanh lá cây nổi bật ở trận bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha 2023 gặp Barca và để thua sau loạt sút luân lưu. Nhưng anh lại… "lờ lớ lơ" về trận thua đó vì vẫn tin rằng nhuộm tóc để lấy vía may mắn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận