Lẩu Thập Cẩm

Quầy tạp hóa chứa cả 'bầu trời tuổi thơ' của bà nội

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 18:05 | 04/07/2023

Không ít những món quà vặt, vật dụng 'hồi nảo hồi nao' được cô gái phát hiện ra, sau khi dọn dẹp quầy tạp hóa của bà nội.

Theo chủ tài khoản kênh TikTok @hueneh, quầy tạp hóa của bà nội cô mở cách đây hơn 20 năm. Cô gái trẻ cảm tưởng như tìm được nhiều thứ đã "mất" từ lâu lắm rồi nhờ dọn dẹp quầy tạp hóa này. 

"Chủ thớt" chia sẻ: "Siêu thị, cửa hàng tiện lợi giờ mọc lên như nấm, nên bà chẳng bán được nhiều. Tuy nhiên, bà vẫn yêu quý chiếc tủ kỷ niệm, thậm chí còn viết hẳn tên lên". 

Quầy tạp hóa có gì mà được gọi là "bầu trời tuổi thơ"?

Quầy tạp hóa nho nhỏ của bà nội "chủ thớt" đậm chất những năm... một chín hồi đó.

Quầy tạp hóa nho nhỏ của bà nội "chủ thớt" đậm chất những năm... một chín hồi đó.

Ai từng viết những tờ thiệp mời sinh nhật này giờ chắc cũng hai con. Còn nếu chưa có con hoặc chưa lập gia đình thì cũng... không vấn đề gì nhé!

Ai từng viết những tờ thiệp mời sinh nhật này giờ chắc cũng hai con. Còn nếu chưa có con hoặc chưa lập gia đình thì cũng... không vấn đề gì nhé!

Một người bình luận: "May là có bức hình, không là mình tưởng que tính kiểu này 'tuyệt chủng' rồi chứ!".

Một người bình luận: "May là có bức hình, không là mình tưởng que tính kiểu này 'tuyệt chủng' rồi chứ!".

Vài ba món đồ chơi trẻ con gợi nhớ ký ức.

Vài ba món đồ chơi trẻ con gợi nhớ ký ức.

Kẹo nổ dành cho những ai muốn đánh thức thanh xuân.

Kẹo nổ dành cho những ai muốn đánh thức thanh xuân.

"Cái mặt nạ này hôi mùi nhựa phết. Tôi từng phải đục hai cái lỗ ở phần mũi để dễ thở nữa", một cư dân mạng nhớ lại.

"Cái mặt nạ này hôi mùi nhựa phết. Tôi từng phải đục hai cái lỗ ở phần mũi để dễ thở nữa", một cư dân mạng nhớ lại.

"Lương khô này ngon nha", một người nhận định.

"Lương khô này ngon nha", một người nhận định.

 Phía dưới phần bình luận, cư dân mạng bình luận rôm rả, bồi hồi nhớ lại từng kỷ niệm khi xem đoạn clip ngắn đạt hơn 2 triệu lượt view:

- Cả tuổi thơ bán hàng cho ông bà, thi thoảng ăn vụng kẹo... Con nhớ bà quá bà ơi.

- Ngày bé cứ nghỉ hè là về bà ngoại chơi, chiều chiều theo bà đi đánh bài tam cúc. Ban đầu ngồi xem xong lâu lâu cũng xin được chân ngồi đánh cùng. Giờ thì hội các bà chơi cùng bà mất cả rồi, bà mình cũng không còn nhanh nhẹn để chơi được tam cúc nữa. 

- Bây giờ tuy xã hội đã hiện đại và có nhiều sự tiện lợi hơn xưa, nhưng không thể thay thế được, là những điều bình dị của tuổi thơ biết bao thế hệ 8X-9X. Mình khi còn nhỏ, thấy cũng có một số tạp hóa nhỏ bán đa dạng đồ lắm từ đồ chơi cho đến bánh kẹo, hay nhu yếu phẩm, giờ thì không còn thấy nữa. Đôi khi thấy nuối tiếc vì không thể tìm lại hương vị xưa.

- Mình rất tha thiết tìm lại ảnh của chiếc mũ miện công chúa hồi những năm 90, hạt cườm màu sắc được xâu vào dây thép và uốn tủa ra như đuôi công. Ai có hình cho mình xin ạ. Google mãi không ra.

Chủ shop bị phạt vì mặc "mốt giấu quần"Chủ shop bị phạt vì mặc 'mốt giấu quần' 6 kinh nghiệm ở trọ hài hước cho các bạn 2k5 được chia sẻ rần rần6 kinh nghiệm ở trọ hài hước cho các bạn 2k5 được chia sẻ rần rần Anh chồng bật "nóc nhà" thất bại chỉ vì một thứ xuất hiệnAnh chồng bật 'nóc nhà' thất bại chỉ vì một thứ xuất hiện
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm