Lẩu Thập Cẩm

Ở Pháp có một giải vô địch mà tài năng là… kêu như heo

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc

Mỗi tháng 8, làng Trie-sur-Baïse của Pháp lại đông vui bất thường khi hàng ngàn người kéo đến xem các thí sinh tranh tài ở một cuộc thi có tiêu chí nghe khá đơn giản: ai bắt chước tiếng heo giống nhất sẽ thắng.

Tại lễ hội Pourcailhade lần thứ 43 diễn ra ngày 9-8 vừa qua, khoảng 4.000 du khách đã đổ về Trie-sur-Baïse, ngôi làng chỉ có khoảng một phần tư số người này. Tâm điểm của lễ hội là giải vô địch bắt chước tiếng heo, nơi các thí sinh lần lượt thể hiện khả năng "hóa thân" thành những chú ỉn bằng giọng của chính mình.

Cuộc thi không chỉ đơn giản là đứng giữa đám đông rồi… ụt ịt. Các thí sinh phải thể hiện nhiều kiểu tiếng kêu khác nhau, từ heo con bú sữa, heo đang yêu cho đến tiếng kêu của heo trong những thời khắc cuối đời. Ban giám khảo chấm điểm dựa trên kỹ thuật, tính nghệ thuật, độ chân thực của âm thanh và cả trang phục hóa trang.

Ở Pháp có một giải vô địch mà tài năng là… kêu như heo - Ảnh 1.

Cuộc thi giả tiếng heo ở làng Trie-sur-Baïse thu hút khoảng 4.000 thí sinh tham dự.

Một cuộc thi nghiêm túc đến mức có cả kỷ lục

Năm nay, Noël Jamet tiếp tục góp mặt. Đây là người đàn ông đã 9 lần giành chiến thắng, qua đó nắm giữ kỷ lục về số lần vô địch của cuộc thi.

Không chỉ thu hút người Pháp, giải đấu còn có thí sinh đến từ nước ngoài. Sự kiện năm nay có sự góp mặt của một sinh viên kỹ thuật người Mexico đang sống tại Toulouse, cho thấy nghệ thuật bắt chước tiếng heo ở Trie-sur-Baïse không còn là "chuyện nội bộ" của một ngôi làng nước Pháp.

Ngoài cuộc thi đặc biệt này, Pourcailhade còn có hàng loạt hoạt động khác xoay quanh chủ đề về những chú heo, trong đó có đua heo con và thi ăn xúc xích.

Ai nấy đều cố gắng giả tiếng heo giống nhất có thể - Video: Euro News

Lễ hội Pourcailhade được tổ chức thường niên tại Trie-sur-Baïse, một địa phương gắn với ngành chăn nuôi heo. Mỗi năm, sự kiện lại biến ngôi làng thành điểm hẹn của những người yêu thích một trong những lễ hội kỳ lạ nhưng giàu tính truyền thống của vùng.

Và ít nhất trong một ngày, tại Trie-sur-Baïse, chuyện một người trưởng thành đứng giữa đám đông rồi cố kêu giống heo nhất có thể không những không bị xem là kỳ quặc, mà còn có thể giúp họ… trở thành nhà vô địch.

 - Ảnh 1.Viên kim cương 'to tổ bố' vợ Ronaldo đeo trong đám cưới bao tiền?  - Ảnh 2.Bà chủ quán hủ tiếu Sa Đéc khiến dân mạng đồng loạt vào 'xin vía'  - Ảnh 3.Ngưu Lai: Phim hoạt hình 2 người làm gây tò mò vì vừa xấu vừa dở
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm