Nếu bắt gặp một người đàn ông ngồi trong phòng khách giữa biển quảng cáo ở Hollywood, nhiều người có lẽ sẽ tự hỏi: Vì sao anh ta lại ở đó?
Thực tế, câu trả lời nằm trong chiến dịch quảng bá bộ phim The Last House của Netflix. Hãng đã dựng một biển quảng cáo đặc biệt tại giao lộ Sunset Boulevard và Selma Avenue, Hollywood, Los Angeles, rồi đưa một người đàn ông vào "sống" bên trong đó.
Tấm biển nằm ở độ cao khoảng 30 feet, tương đương hơn 9m so với mặt đường. Công trình được thiết kế giống một căn nhà phủ đầy dây leo, có cửa trước, ống thoát nước và ống khói.
Phía sau những ô cửa sổ trong suốt là một phòng khách nhỏ, nơi một diễn viên được Netflix thuê để ở từ ngày 6-8 đến 8-8.

Người đàn ông sống trong biển quảng cáo thực chất là một diễn viên được Netflix thuê để thực hiện chiến dịch quảng cáo phim The Last House.
Một căn phòng khách trong biển quảng cáo
Ba ngày bên trong biển quảng cáo, người đàn ông duy trì sinh hoạt trong không gian khép kín và giao tiếp với người đi đường bên dưới bằng một tấm bảng trắng.
Một hình ảnh ghi lại cảnh anh cầm bảng với dòng chữ "What's going on?" (Chuyện gì đang xảy ra?). Bên dưới cửa sổ phòng khách, Netflix đặt thêm dòng chữ: "How long can you survive?" (Bạn có thể sống sót bao lâu?).
Những chi tiết này không phải ngẫu nhiên. Chúng được thiết kế để gợi lại tình huống "đinh" của The Last House - bộ phim kể về một gia đình bất ngờ bị mắc kẹt trong chính ngôi nhà của mình, trong khi một mối đe dọa đáng sợ tồn tại bên ngoài.

Chiến dịch quảng cáo thú vị này diễn ra trong 3 ngày, thu hút sự chú ý lớn của dân tình.
Netflix cho biết việc người đàn ông ở trong không gian kín và dùng bảng trắng để giao tiếp với những người bên dưới là cách tái hiện tình cảnh của gia đình trong phim ngay giữa đường phố Hollywood.
The Last House có Greta Lee và Wagner Moura lần lượt vào vai Ann và Jason, cha mẹ của Ruth (Riley Chung) và Graham (Noah Alexander Sosnowski).
Trailer đầu tiên của phim được phát hành ngày 15-6. Nội dung mở đầu bằng khoảnh khắc gia đình bốn người nhận ra họ hoàn toàn bị mắc kẹt trong nhà, đồng thời nghi ngờ những người hàng xóm cũng đang chịu cảnh tương tự.
Sau đó, câu chuyện chuyển tới "ngày 1.183". Cánh cửa ngôi nhà bất ngờ được mở khóa và một người lạ xuất hiện, tìm kiếm sự giúp đỡ từ gia đình.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận