Ban đầu, nhiếp ảnh gia Semyon Rezchikov bị thu hút bởi vẻ đẹp tự nhiên của Meen khi cô đang quét rác giữa đường. Anh nhanh tay đưa máy ảnh lên và chụp lén cô gái trẻ từ xa. Sau đó, nhiếp ảnh gia gửi tặng bức ảnh polaroid và dành những lời khen về ngoại hình đến Meen.
Quá trình diễn ra cuộc gặp gỡ với cô lao công được Rezchikov ghi lại và chia sẻ lên TikTok, thu về lượt tương tác “khủng”.
Meen trở thành “ngôi sao mạng” chỉ trong thời gian ngắn nhờ hình ảnh được viral. Cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng và không thể ngờ phản ứng của mọi người trước hình ảnh bản thân.
Bức ảnh mở ra cơ hội nghề nghiệp mới cho nữ lao công
Nhờ vào sự nổi tiếng nhanh chóng, Meen được nghệ sĩ trang điểm người Thái Chatchai Peanfapichart (hay còn gọi là Nong Chat) mời tham gia buổi hóa trang. Tại đây, cô trở thành Panor, nhân vật trong bộ phim Art of the Devil 2 (Long Khong) do Napakpapha “Mamee” Nakprasitte thủ vai, ra mắt vào năm 2005.
Bộ ảnh giúp Meen lần nữa để lại dấu ấn mạnh mẽ, tạo bước đệm để người mẹ đơn thân 28 tuổi dấn thân vào thị trường quảng cáo ở đất nước của những nụ cười.

Meen bén duyên với công việc làm người mẫu, sau bức ảnh được nhiếp ảnh gia Semyon Rezchikov chụp lén trên đường phố.
Mới đây, Meen thông báo sẽ dừng công việc quét rác, để tập trung thời gian vào công việc người mẫu.
Ai nấy đều không khỏi bất ngờ trước màn “biến hình” của nữ công nhân môi trường, khi mọi thứ đều thay đổi trong chóng vánh. Mọi người kỳ vọng Meen sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhận được nhiều lời mời hợp tác hơn, sau những năm tháng âm thầm làm sạch phố phường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận