Hôm 5-4, một cặp đôi cùng một bé gái vào ăn tại nhà hàng San Marino (Widnes, Cheshire, Anh). Tuy nhiên họ đã từ chối thanh toán hóa đơn gần 65 bảng Anh (khoảng 2,2 triệu đồng), dù chưa dùng xong bữa tối.
Dựng cả vở kịch để được ăn quỵt
Theo lời kể của quản lý, nhóm thực khách này không hề đặt bàn trước. Cả ba gọi món và dùng bữa bình thường cho đến khi người phụ nữ bất ngờ gọi nhân viên đến. Bà phàn nàn rằng phát hiện một mảnh thủy tinh trong đĩa mì ống.
Hành vi gian dối của cặp đôi đã bị camera an ninh ghi hình lại.
Người phụ nữ tiếp tục than phiền về việc mảnh thủy tinh suýt làm bà vỡ răng sứ trị giá cả hàng ngàn bảng Anh. Đồng thời, bà không quên yêu cầu miễn phí bữa ăn. Thậm chí cặp đôi còn "bù lu bù loa" đòi kiện và muốn đi gặp bác sĩ.
Ban đầu, nhân viên nhà hàng cảm thấy hoang mang, vội vàng xin lỗi. Quản lý cũng sốt sắng đến xin lỗi. Tuy nhiên khi ông Miraz Yolcu - giám đốc điều hành nhà hàng, nhận được hình ảnh mảnh thủy tinh từ nhân viên, vị này đã ngay lập tức yêu cầu kiểm tra camera an ninh.
Hóa ra cặp đôi trên đã dàn dựng vụ việc, để quỵt tiền ăn. Theo hình ảnh từ camera, người đàn ông đã lén lấy một mảnh thủy tinh giấu trong quần, đưa cho người phụ nữ đặt vào khăn ăn, trước khi bỏ vào đó một ít thức ăn. Sau đó bà này đã giả vờ gọi nhân viên đến và diễn như thể vừa "nhả đồ ăn ra khỏi miệng".

Mảnh thủy tinh cặp đôi mang theo để dàn dựng tình huống ăn quỵt.
Được biết, bữa ăn tối của nhóm thực khách ba người gồm một phần mì Ý, thịt cừu nướng than, bánh mì tỏi, salad, nước lọc và nước có ga. Hành vi quỵt tiền này dường như có sự tính toán, chuẩn bị trước khi camera an ninh ghi lại được cảnh họ đảo mắt quan sát khắp nhà hàng.
Cảnh sát đã được báo cáo về vụ việc có ba khách hàng rời đi mà không thanh toán, sau khi cáo buộc có mảnh thủy tinh trong đồ ăn của họ. Phía lực lượng chức năng đang trong quá trình điều tra.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận