Lasse Stolley (ở bang Schleswig-Holstein, Đức) rời bỏ lối sống thông thường để trở thành một người "vô gia cư" từ năm 16 tuổi, vào năm 2023. Theo Daily Mail, anh chàng đã tận dụng một dịch vụ tàu hỏa để cư trú trên đó trong suốt quá trình "rày đây mai đó" của mình.
Được biết, dịch vụ này cho phép khách hàng được di chuyển bằng tàu với số lần không giới hạn trong năm, chỉ với 10.000 euro (khoảng 285 triệu đồng). Với tấm vé này, Lasse sử dụng vô tư các tiện ích của khoang hạng nhất.

Tấm vé 10.000 euro đã giúp nam thanh niên tận hưởng mọi dịch vụ ở khoang hạng nhất.
Sống trên tàu hỏa để được tự do
Để có được những trải nghiệm "không giống ai" này, Lasse đã phải mất một thời gian dài để thuyết phục bố mẹ.
Thay vì học nghề, Lasse trở thành một freelancer (làm tự do). Nhờ những chuyến hành trình dọc ngang đất nước, nam thanh niên chẳng bao giờ thấy nhàm chán. Dù vậy, anh chàng gặp đôi chút khó khăn trong thời gian đầu để làm quen với việc ngủ ngon giấc khi tàu chạy.
Lasse đã thử nghiệm nhiều "kiểu ngủ" khác nhau, để lựa chọn chính xác nhất tư thế cũng như vị trí có được giấc ngủ ngon nhất khi đi tàu. Cuối cùng, anh nhận ra ngủ trên ghế vẫn thoải mái hơn cả, ngay cả khi không thể duỗi chân ra hoàn toàn.

Lasse chuẩn bị chỗ ngủ trên tàu.
Một ngày thông thường, Lasse sẽ quay hình cuộc sống của mình lên mạng xã hội. Anh chia sẻ bữa ăn sáng ở phòng chờ nhà ga hay vệ sinh, tắm rửa ở các nhà tắm công cộng...
Đôi khi tàu đình công, Lasse cũng có thể lấy đó làm "nội dung" cho kênh của mình, bất chấp việc có thể phải ngủ qua đêm ở một nơi khác hoặc tá túc tại nhà bạn bè.

Không thể phủ nhận hành trình ăn ngủ trên tàu của Lasse gặp vô vàn rắc rối. Thế nhưng, nam thanh niên vẫn quyết không từ bỏ cuộc sống lang thang đó đây đang tận hưởng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận