
Lê Dũng trang điểm cho "nữ hoàng ảnh lịch" Diễm Hương - Ảnh: NVCC
Tuổi Trẻ Cười đã trò chuyện với hai "phù thủy son phấn" gạo cội Lê Dũng, Hồ Khanh và cặp đôi nổi tiếng Quân - Pu để nghe họ kể về nghề makeup artist - chuyên viên/chuyên gia/nghệ sĩ trang điểm cho sao - đầy màu sắc này.
Cơ duyên với nghề
Ít ai biết, trước khi thành "phù thủy son phấn", Lê Dũng từng sải bước trên sàn catwalk với chiều cao nổi bật, và có cả thời gian theo đuổi thiết kế thời trang. Nhưng cái duyên đã kéo anh rẽ sang trang điểm, trở thành một trong những người tiên phong đưa nghề này lên tầm nghệ thuật trong giới giải trí Việt.
Năm 1990, Lê Dũng theo gia đình sang Canada định cư, học bài bản về makeup. Năm 1995, anh trở về nước, bắt đầu cộng tác cùng các nhiếp ảnh gia ảnh lịch, đạo diễn MV ca nhạc, rồi nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc ở các cuộc thi hoa hậu, người đẹp và những show ca nhạc lớn.
Thời gian đầu, anh không ít lần vấp phải ánh nhìn hoài nghi. Nhưng khi biến những gương mặt đình đám như Kim Khánh, Diễm Hương, Y Phụng, Việt Trinh... thành biểu tượng sắc đẹp, tên tuổi Lê Dũng lập tức bật sáng. "Ngày đó, làm đẹp tự nhiên là "của hiếm". Ai cũng thích mặt trắng bóc, môi đỏ chót, mắt xanh lè như hát bội. Tôi thì muốn họ đẹp như chính họ", Lê Dũng nhớ lại.

Hồ Khanh từng đồng hành với ca sĩ Mỹ Tâm hơn 15 năm - Ảnh: NVCC
Còn Hồ Khanh, với hơn 25 năm kinh nghiệm, bước vào nghề nhờ sự dìu dắt của cố NSƯT Trịnh Xuân Chính. Anh chọn cho mình lối đi riêng: chỉ trang điểm cho ca sĩ. "Như vậy vừa tránh đụng độ đồng nghiệp, vừa có cơ hội thỏa sức sáng tạo, vì ca sĩ mỗi người một phong cách", Hồ Khanh cười lớn.
Trong khi đó, cặp đôi Quân - Pu lại đi lên từ con số 0. Với gần 15 năm kinh nghiệm, họ kiên trì theo đuổi đam mê cái đẹp, để rồi trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều hoa hậu, á hậu quốc tế khi đến Việt Nam.
Không chỉ là cọ và phấn
Làm makeup artist cho sao Việt không đơn giản là cầm cọ quét phấn. Lê Dũng nhấn mạnh: "Trang điểm cho nghệ sĩ phải thông minh, nhạy bén, sáng tạo và giao tiếp giỏi. Cọ phải lông thật, phấn son phải xịn, dụng cụ phải sạch như ly trong nhà hàng 5 sao".
Anh cho hay, bộ đồ nghề đầu tiên của mình đã tiêu tốn 20 - 30 triệu đồng, một con số "khủng" thời đó. Và không có chuyện một "hộp phấn cho cả làng". Mỗi nghệ sĩ cần một công thức làm đẹp riêng, mỹ phẩm phù hợp dựa trên góc mặt, loại da và cả cá tính. Ngoài trang điểm, Lê Dũng còn đóng vai trò tư vấn da cho các nghệ sĩ.
Với Hồ Khanh, yếu tố cá tính mới quyết định sự khác biệt. "Ca sĩ bolero phải lả lơi, ca sĩ rock thì mắt phải sắc, rapper thì phải trẻ trung, phá cách. Nhưng dù thế nào, nét đặc trưng của nghệ sĩ không được lẫn vào nhau", anh nói.
Quân - Pu bổ sung: "Nghề này không chỉ là kỹ thuật, mà còn là cái tâm. Làm sao để nghệ sĩ cảm thấy tự tin, đó mới là thành công".
Đặc thù nghề "phù thuỷ son phấn"
Trang điểm cho sao Việt hoàn toàn khác với người thường. Cô dâu hay khách dự tiệc chỉ cần một lớp makeup nhẹ nhàng hoặc đậm đà tùy dịp, nhưng nghệ sĩ thì lại là ca khó nhằn. Lịch trình dày khiến da sạm, môi thâm, mắt mệt mỏi là chuyện như cơm bữa.
Lê Dũng bật mí: "Hoa hậu, người mẫu thì da đẹp, làm nhanh lắm. Nhưng diễn viên quay ngoài trời, da hư tổn đủ kiểu, phải xử lý cực kỹ. Mà quan trọng nhất là vẫn phải đẹp tự nhiên, như không makeup vậy".
Trong khi đó, Hồ Khanh lại ghi dấu với biệt danh "nữ hoàng makeup live". Thời kỳ đỉnh cao của các chương trình ca nhạc trực tiếp trên truyền hình, anh gần như là "cánh tay phải" phía sau cánh gà của mọi ca sĩ.
Và trang điểm trên sóng live thì chẳng có cơ hội sửa sai: một đường kẻ mắt lệch, một lớp phấn chưa tiệp màu là... cả nước thấy ngay. "Làm live, tay phải nhanh, mắt phải tinh và quan trọng nhất là tâm phải vững như thép", Hồ Khanh vừa cười vừa nhớ lại.
Niềm vui, nỗi buồn sau lớp phấn son
Với các makeup artist, niềm vui lớn nhất là thấy nghệ sĩ, ngôi sao tỏa sáng nhờ bàn tay mình. Lê Dũng vẫn nhớ như in khoảnh khắc được trang điểm cho Tổng thống Mỹ Bill Clinton trong chuyến thăm Việt Nam năm 2000. "Đó là kỷ niệm đỉnh cao đời tôi", anh xúc động.
Hồ Khanh lại hạnh phúc khi được các ngôi sao xem như tri kỷ, thậm chí ôm nhau khóc sau cánh gà. Còn cặp đôi Quân - Pu tự hào khi được những hoa hậu quốc tế gửi gắm niềm tin.
Nhưng phía sau hào quang, cũng có góc khuất. Lê Dũng từng thẳng thừng "đụng độ" hoa hậu Thiên Nga, bắt cô tẩy sạch lớp makeup khi bất đồng quan điểm. Anh hài hước kể: "Chắc chỉ có Thiên Nga là bật lại tôi. Còn nghệ sĩ, tôi hay nói đùa là người ta sợ tôi chứ tôi không sợ ai".
Quân - Pu thì thừa nhận đã có lúc muốn bỏ nghề vì quá vất vả, nhất là những ngày đầu chật vật. Hồ Khanh lại trăn trở khi thấy nhiều bạn trẻ chạy theo công nghệ, đánh mất cái hồn trong trang điểm.
Nổi tiếng "chảnh", nhưng Lê Dũng tự tin: "Chảnh vì làm tốt, uy tín cao". Anh coi chữ "tâm" là nguyên tắc, thậm chí từ chối những lời mời "mua bí mật hậu trường". "Tôi như cái thùng rác, biết hết mọi bí mật nghệ sĩ, nhưng không bao giờ kể", anh dí dỏm.
Hồ Khanh cũng khẳng định: "Nghệ sĩ tin mình, không thể bán đứng họ. Làm nghề này là không được nhiều chuyện". Trong khi đó, Quân - Pu lại nhìn nghề bằng lăng kính thương hiệu cá nhân: "Không chỉ là kiếm tiền, mà phải làm sao để nghệ sĩ nhớ đến mình. Đó mới là giá trị thật sự".

Cặp đôi Quân - Pu “phù phép” cho các hoa hậu trong nhiều cuộc thi nhan sắc quốc tế - Ảnh: NVCC
Thu nhập "khủng" nhưng không dễ ăn
Nói đến thu nhập, cả Lê Dũng lẫn Hồ Khanh đều thừa nhận nghề makeup cho sao Việt rất "khủng". Hàng chục năm trước, một live show ca sĩ đã mang về cho Lê Dũng hàng chục triệu đồng, thời mà bát phở chỉ có vài nghìn đồng.
Quân - Pu cũng tiết lộ nghề này là mơ ước của nhiều bạn trẻ vì thu nhập cao. Nhưng họ cảnh báo: "Đừng ảo tưởng về sự sang chảnh. Muốn kiếm tiền, phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt và không ngừng học hỏi". Lê Dũng nhấn mạnh: "Danh tiếng không đến trong ngày một ngày hai, mà là hành trình dài đầy nỗ lực".
Công nghệ lên ngôi, hồn nghề có còn?
Ngày nay, công nghệ hỗ trợ makeup rất nhiều, từ ứng dụng chỉnh sửa đến mỹ phẩm hiện đại. Nhưng cả Lê Dũng và Hồ Khanh đều lo lắng khi các makeup artist trẻ dễ bị cuốn vào "công nghiệp hóa", đánh mất nét riêng.
"Bây giờ nghệ sĩ nào cũng có người makeup riêng, không còn khan hiếm như xưa. Nhưng cái hồn, cái độc đáo thì khó tìm", Lê Dũng nhận xét. Hồ Khanh thì luôn dặn dò học trò: "Makeup là nghệ thuật thủ công. Công nghệ giúp bạn, nhưng bàn tay và tâm hồn mới tạo nên sự khác biệt".
Nghề trang điểm cho sao Việt không chỉ là nghề làm đẹp, mà còn là nghệ thuật tôn vinh cái đẹp, là tình bạn, là sự tin tưởng giữa nghệ sĩ và người đứng sau hậu trường. Và không ít makeup artist vẫn đang cần mẫn giữ lửa, giữ hồn cho nghề trong thời công nghệ lên ngôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận