Theo xác nhận của lực lượng cảnh sát Hong Kong ngày 31-8, viên cảnh sát (không nói rõ tên), phục vụ tại đồn Ma An Sơn, hiện đang an toàn ở Campuchia. Chính quyền Hong Kong đã liên hệ được với anh và sẽ cử tổ công tác cùng cán bộ ngoại giao sang hỗ trợ, điều tra vụ việc.
Trước đó, viên cảnh sát này xin nghỉ phép với lý do mẹ bị tai nạn giao thông ở đại lục để có thời gian chăm sóc.

Nam cảnh sát bị lừa đến một "trung tâm lừa đảo" ở Campuchia.
Nhờ có thẻ nghiệp vụ mà thoát được bọn 'đào lửa': may quá!
Theo SCMP, sau khi nhập cảnh vào Trung Quốc qua cửa khẩu Thâm Quyến ngày 22-8, anh không quay lại Hong Kong mà tiếp tục đi qua Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, rồi sang Campuchia. Tại một "trung tâm lừa đảo" ở Campuchia, anh xuất trình thẻ cảnh sát Hong Kong và được nhóm lừa đảo thả.
Ngày 27-8, anh gọi điện về phòng trực của đồn Ma An Sơn - nơi mình công tác - để cầu cứu. Cục Quản lý xuất nhập cảnh Hong Kong cho biết đã liên hệ Văn phòng Ủy viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong và Đại sứ quán Trung Quốc ở Phnom Penh để phối hợp.
Người phát ngôn chính quyền nhấn mạnh sẽ tiếp tục theo sát sự việc, duy trì liên lạc với gia đình nạn nhân và cung cấp hỗ trợ phù hợp theo nguyện vọng gia đình.
Theo số liệu của Cục An ninh, từ năm ngoái đến nay các cơ quan thực thi pháp luật đã nhận 29 báo cáo về công dân Hong Kong mắc kẹt trong các "trung tâm lừa đảo" ở Đông Nam Á, chưa tính trường hợp mới nhất. Trong số này, 26 người đã được đưa về an toàn, còn 2 người cho biết không cần tiếp tục hỗ trợ hay theo dõi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận