Chị Xiao (tên đã được thay đổi) cho biết đã nghỉ việc từ khi con trai lên cấp hai để toàn tâm chăm lo việc học và sinh hoạt cho con - là một cậu bé 14 tuổi, hiện đang học lớp 8. Cậu bé có thành tích ở mức trung bình và đặc biệt yếu môn toán. Lo con tụt lại phía sau, người mẹ gần như đồng hành toàn tập, từ nấu ăn, theo sát giờ giấc đến thức khuya giảng bài.
Mỗi ngày, con đi học về vào buổi tối, bài tập thường kéo dài đến khuya, có hôm sang cả rạng sáng. Người mẹ cũng thức cùng, tự học lại kiến thức, thậm chí dùng phần mềm AI để dò đáp án rồi giảng lại cho con. Nhưng kết quả học tập chưa kịp cải thiện thì sức khỏe của chị đã "lên tiếng" trước.

Chị Xiao hói cả đầu khi dạy con học tại nhà.
Dạy con chưa thấy điểm cao, đã thấy… đầu hói cả mảng
Theo trang tin The Cover, đầu năm nay, chị phát hiện trên đầu xuất hiện những vùng rụng tóc nhỏ bằng đầu ngón tay. Chỉ trong thời gian ngắn, các mảng này lan rộng, có chỗ to bằng lòng bàn tay. Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán chị mắc chứng rụng tóc từng mảng, nguyên nhân chính đến từ căng thẳng kéo dài và thiếu ngủ.
Theo các chuyên gia, tình trạng này không hiếm ở phụ huynh. Việc kèm con học trong trạng thái lo lắng, dễ mất kiểm soát cảm xúc có thể làm rối loạn nội tiết, ảnh hưởng đến nang tóc, thậm chí gây tăng huyết áp nếu kéo dài.
Hiện người mẹ đang điều trị bằng thuốc uống kết hợp tiêm, với thời gian phục hồi dự kiến từ 6 tháng đến 1 năm. Đồng thời, chị cũng chủ động thay đổi lối sống, khi ngủ đủ giấc hơn, giảm bớt lo lắng và để chồng san sẻ việc kèm con học.
Sau biến cố sức khỏe, chị Xiao cho biết mình dần học cách chấp nhận thực tế, không còn quá ám ảnh với điểm số. "Một người mẹ khỏe mạnh quan trọng hơn một người mẹ kiệt sức vì con", chị chia sẻ.
Các chuyên gia giáo dục cũng cho rằng việc phụ huynh "ôm" toàn bộ trách nhiệm học tập của con có thể phản tác dụng. Khi bị giám sát quá mức, trẻ dễ chịu áp lực tâm lý, trong khi cha mẹ lại đánh đổi sức khỏe và cuộc sống cá nhân.
Một chuyên gia cho hay giải pháp hiệu quả hơn là tìm giáo viên phù hợp thay vì phụ huynh tự "gồng gánh" mọi thứ. "Mục tiêu là giải quyết vấn đề, không phải tự hy sinh", chuyên gia nhấn mạnh.
Câu chuyện của người mẹ ở Tô Châu vì thế không chỉ dừng ở một ca rụng tóc do stress, mà còn phản ánh một thực tế quen thuộc, khi nhiều phụ huynh đang "chạy đua" cùng con đến mức quên mất… giữ sức cho chính mình. Và đôi khi, việc dừng lại đúng lúc lại là cách giúp cả gia đình đi xa hơn.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận