James Farthing (51 tuổi), sống tại bang Kentucky (Mỹ), từng gây chú ý khi trở thành người trúng số có giải thưởng lớn nhất lịch sử bang vào tháng 4-2025, với số tiền lên tới 167,3 triệu USD (khoảng 4.400 tỉ đồng). Tuy nhiên thay vì tận hưởng cuộc sống triệu phú, Farthing tiếp tục… nối dài hồ sơ phạm pháp vốn đã dày cộp từ trước.
Vụ việc mới nhất xảy ra tối 28-3 tại thành phố Lexington. Theo cảnh sát, Farthing bị cáo buộc đột nhập một căn nhà để trộm khoảng 12.000 USD tiền mặt (khoảng 316 triệu đồng) - con số khá "khiêm tốn" so với tài sản khổng lồ ông đang sở hữu.

James Farthing trong ngày lãnh giải thưởng trị giá khoảng 4.400 tỉ đồng.
Trúng số có là gì khi nỗi "nhớ nghề"... trỗi dậy?
Điều khiến vụ việc trở nên khó hiểu hơn là cách tẩu thoát. Sau khi lấy tiền, Farthing lên chiếc Porsche màu đen của mình và rời đi. Tuy nhiên, hành trình này không kéo dài lâu khi cảnh sát nhanh chóng chặn bắt. Tại hiện trường, ngoài số tiền bị trộm, lực lượng chức năng còn phát hiện cần sa trong xe.
Farthing sau đó bị đưa về Trung tâm giam giữ quận Fayette, đối mặt với các cáo buộc trộm cắp cấp độ hai và tàng trữ trái phép chất ma túy.
Đáng nói, đây đã là lần thứ ba Farthing bị bắt kể từ khi trúng số. Trước khi bước lên nhận giải cùng mẹ là Linda Grizzle (77 tuổi) và bạn gái Jacqueline Fightmaster, ông vốn đã có "thâm niên" vào tù ra tội suốt thời trai trẻ của mình.
Theo hồ sơ, Farthing từng thụ án tại 25 nhà tù và cơ sở cải tạo khác nhau, với các tội danh trải dài từ trộm cắp đến lái xe liều lĩnh. Ông chỉ hoàn thành chương trình phổ thông cơ bản và lấy bằng GED trong thời gian thi hành án.
Ngay cả sau khi trúng số, chuỗi rắc rối pháp lý của Farthing vẫn không dừng lại. Chỉ vài ngày sau khi ăn mừng chiến thắng, ông đã bị bắt tại bang Florida vì hành hung du khách và chống người thi hành công vụ. Đến tháng 2-2026, Farthing tiếp tục bị buộc tội đe dọa nhân chứng trong một vụ án liên quan đến vũ khí và chất cấm.
Ngoài ra, ông còn vi phạm điều khoản quản chế khi tự ý rời khỏi bang Kentucky mà không thông báo, đồng thời dính thêm cáo buộc gây tai nạn rồi bỏ trốn tại quận Fayette.

Dù trúng số hàng ngàn tỉ đồng vẫn không đủ để khiến James Farthing "cải tạo" thói quen ăn trộm.
Câu chuyện của Farthing khiến nhiều người không khỏi đặt câu hỏi khi đã có trong tay hàng triệu USD, vì sao vẫn phải liều lĩnh đi trộm vài ngàn đô la?
Có lẽ với một người đã quen sống ngoài vòng pháp luật từ khi còn rất trẻ, việc "đổi đời" về tài chính không đồng nghĩa với việc thay đổi thói quen. Và trong trường hợp này, khối tài sản 4.400 tỉ đồng dường như chỉ giúp Farthing… nâng cấp phương tiện tẩu thoát, từ xe thường lên Porsche.
Còn lại, "nghề cũ" thì vẫn… chưa buông.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận